Chia sẻ trước buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam chiều 1/6, tân binh Cao Pendant Quang Vinh cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây. Rất phấn khích được tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời”.
Cầu thủ sinh năm 1997 biết tin mình được gọi lên đội tuyển ngay tại sân bay, sau khi được Nguyễn Filip chúc mừng: “Chúng tôi đang ở sân bay thì Filip nói tôi có tên trong danh sách. Tôi không tin, phải hỏi lại và nhờ anh ấy cho xem danh sách.

Cao Pendant Quang Vinh có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).
Khi xác nhận thông tin, tôi nở một nụ cười thật tươi vì quá hạnh phúc. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh gửi cho người thân. Tôi chưa biết trước số áo, nên khi nhận áo và thấy số của mình là 13, cảm giác thật đặc biệt”.
Quang Vinh cho biết thêm, mẹ của anh đã khóc vì hạnh phúc. Bà dặn anh hãy cống hiến hết mình cho đất nước.
Sau khi lên đội tuyển Việt Nam, Quang Vinh chỉ có 10 ngày thích nghi với đội. Cầu thủ CLB Công an Hà Nội nói: “Đúng là tôi chỉ có 10 ngày để làm quen với lối chơi, nhưng tôi tự tin có thể thích nghi nhanh. Tôi làm tất cả để đóng góp cho đội tuyển.
HLV Kim Sang Sik rất tốt, ông ấy chủ động hỏi tôi về cảm giác, thể trạng, điều đó khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng. Tất cả các cầu thủ ở đội đều nói chuyện với nhau, luôn vui vẻ và chào đón tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi cảm thấy rất thoải mái”.
Ở trận gặp Malaysia sắp tới, nếu được ra sân, Quang Vinh có thể sẽ đối đầu Dion Cools, cầu thủ mà anh từng chạm trán ở chung kết Cúp CLB Đông Nam Á 2024-2025 vừa qua.
Hậu vệ 28 tuổi đánh giá: “Cools là một cầu thủ giỏi, có kỹ năng phòng ngự tốt. Nếu tôi ra sân, đó sẽ là màn đối đầu thú vị. Ngay cả khi Văn Vĩ đá chính, tôi tin đó cũng sẽ là một trận cầu hấp dẫn”.
Cũng trong phần trả lời báo chí, Quang Vinh nói về những người bạn Ousmane Dembele và Marcus Thuram – bộ đôi đối đầu nhau ở chung kết Champions League vừa qua.
“Tôi rất vui cho Dembele và PSG. Một CLB Pháp đã chờ đợi quá lâu để vô địch Champions League. Nhưng đó cũng là nỗi buồn với Marcus. Tôi biết cậu ấy rất khát khao giành chức vô địch và để thua 0-5 là một kết quả rất khó chấp nhận”, tân binh đội tuyển Việt Nam chia sẻ.
