Từ một sinh viên năng nổ trong các hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Nguyễn Hà Đông (SN 1995, trú tại phường Đông Tiến, Thanh Hóa) không chỉ trở thành một MC, tổ chức sự kiện có tiếng mà còn tìm thấy “một nửa” của đời mình trong hành trình 35 ngày xuyên Việt đầy ý nghĩa.
Duyên tình từ “Hành trình Đỏ”
Nguyễn Hà Đông, cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2015. Ban đầu còn chút băn khoăn, nhưng sau lần đầu tiên, anh đã “bén duyên” và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa nhân văn của hoạt động này. Đến nay, anh đã có 36 lần hiến máu và chính hoạt động này đã se duyên cho anh với người vợ hiện tại.

Anh Nguyễn Hà Đông và vợ tham gia Hành trình đỏ năm 2017 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Năm 2017, khi còn là sinh viên, Hà Đông vinh dự là một trong 120 thành viên tham gia “Hành trình Đỏ” – chiến dịch xuyên Việt nhằm tuyên truyền và vận động hiến máu tình nguyện.
Trong 35 ngày của hành trình, anh đã gặp gỡ và quen biết Trần Như Tình (SN 1996, quê thành phố Đà Nẵng), cũng là một thành viên của đoàn từ TPHCM ra Hà Nội.
“Khi đi được 22 ngày, chúng tôi nhận lời yêu nhau. Mỗi khi nhắc lại chuyện tình của hai đứa, cảm xúc trong tôi lại dâng trào”, anh Đông xúc động kể lại.
Kết thúc hành trình, cả hai trở về trường và bắt đầu mối quan hệ yêu xa kéo dài 6 năm. “Mỗi năm, chúng tôi chỉ gặp nhau 2-3 lần, khi thì cô ấy ra Thanh Hóa, khi thì tôi vào Nam. Dần dần, tình cảm ngày một sâu đậm và cả hai quyết định kết hôn vào năm 2023”, anh Đông chia sẻ.
Anh Đông cho biết 6 năm yêu xa là một thử thách lớn, đòi hỏi cả hai phải nỗ lực rất nhiều để giữ gìn tình cảm. Ngay cả sau khi kết hôn, họ vẫn phải vượt qua những khác biệt về văn hóa vùng miền, lối sống và khẩu vị ăn uống.
“Đã có những lúc xảy ra mâu thuẫn, rạn nứt, nhưng chúng tôi luôn nhắc nhau câu: ‘Khi gặp khó khăn, hãy nhớ vì sao mình bắt đầu, vì sao mình chọn nhau’”, anh Đông tâm sự. Họ tin rằng tình yêu của bắt nguồn từ 35 ngày xuyên Việt nên cần phải trân trọng và gìn giữ.

Lễ kết hôn của vợ chồng anh Đông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Cho đi là còn mãi”
Sau hơn 2 năm kể từ khi kết hôn, vợ chồng anh Đông đang có cuộc sống hạnh phúc tại Thanh Hóa cùng cô con gái kháu khỉnh. Cả hai vẫn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
Năm 2024, anh Đông vinh dự là một trong 100 người được tuyên dương là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.
Trong hành trình 10 năm hiến máu, anh Đông đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Anh nhớ nhất lần nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm về một bệnh nhân tai nạn cần truyền nhóm máu hiếm.
Dù không cùng nhóm máu, anh đã tức tốc đến bệnh viện và đăng tin cầu cứu trên mạng xã hội. May mắn, một người đàn ông quê Nghệ An trùng nhóm máu đã kịp thời ra Thanh Hóa, giúp bệnh nhân thoát khỏi “cửa tử”.

Vợ chồng anh Đông tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Những cuộc gọi nửa đêm diễn ra khá thường xuyên. Nhưng chúng tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết làm sao để cứu được bệnh nhân. Nhiều người nghĩ hiến máu là công việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, nhưng chúng tôi lại nghĩ khác.
Những người tham gia hiến máu thường động viên nhau bằng một câu: “Chúng ta không được cho tiền, vì chúng ta là vô giá. Việc chúng ta đang làm là điều rất tốt”, anh Đông chia sẻ.
Theo anh, hiến máu tình nguyện không chỉ là hành động nhân văn mà còn giúp anh rèn luyện tính cách và áp dụng được nhiều kỹ năng trong công việc hằng ngày, đặc biệt là sự nhiệt huyết và khả năng tổ chức.
“Cũng từ các hoạt động hiến máu mà tôi có được ý thức kỷ luật, năng lượng tích cực và khả năng tổ chức công việc hiệu quả. Tôi làm công việc dẫn chương trình và nhờ những lần làm “thủ lĩnh” hiến máu mà tôi tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Khi hiến máu tình nguyện, tôi luôn nghĩ: “Cho đi là còn mãi’”, anh Đông bày tỏ.
Trong tương lai, vợ chồng anh Đông sẽ tiếp tục nhiệt huyết với việc hiến máu tình nguyện, đồng thời vận động người thân và cộng đồng cùng tham gia để cứu giúp những người bệnh.