Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa 15.7.2025 tại cửa hàng điện máy Ngọc Anh, trên quốc lộ 1 hướng phải Nam – Bắc, đoạn trước trụ sở UBND xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ, nay thuộc xã Chân Mây – Lăng Cô, thành phố Huế.
Cặp lốp xe ‘đi lạc’ trên quốc lộ, tông bể kính cường lực tiệm điện máy
Tại thời điểm này, chủ cửa hàng điện máy đóng cửa và cho nhân viên nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, cửa kính vỡ rơi loảng xoảng. Kiểm tra thì phát hiện một đôi lốp ô tô tải tông vỡ hệ thống cửa kính, một số hàng hóa và tài sản.
Nghi vấn đôi lốp do ô tô lưu thông qua quốc lộ 1 bị văng ra làm hư hại tài sản nhưng không dừng lại, ông Nguyễn Văn Chính (chủ cửa hàng) đã dùng ô tô gia đình đuổi theo. Sau ít phút, ông Chính phát hiện một ô tô đầu kéo chạy theo hướng Nam – Bắc đang dừng lại phía bắc hầm đường bộ Phước Tượng, cách cửa hàng mình khoảng hơn 2 km để kiểm tra phương tiện, xe bị hư trục và có đôi lốp văng ra.

Khoảnh khắc cặp lốp văng vào kính cường lực cửa hàng điện máy
ẢNH CẮT TỪ CLIP
Qua trao đổi, hai bên xác nhận vụ việc, sau đó họ cùng về kiểm tra hiện trường, đồng thời báo cơ quan công an đến lập biên bản, xử lý.
Ông Nguyễn Văn Chính cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước khoảng 60 triệu đồng, trong đó nặng nhất là hệ thống cửa kính cường lực, máy lọc nước của cửa hàng.
Ông Chính mong muốn công tác kiểm định cũng như kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện luôn được các tài xế, chủ xe chú trọng, tránh gây hậu quả nghiêm trọng.