
Đưa con đi thi vào lớp 10 giữa ngày hè oi bức, tôi và nhiều phụ huynh khác không thể tìm nổi bóng râm vì cây xanh bị cắt trụi.
Trưa nay, giữa cái nắng gay gắt của Hà Nội đầu tháng sáu, tôi cùng hàng trăm ngàn phụ huynh đứng chờ con thi vào lớp 10. Mồ hôi vã ra như tắm, không một bóng râm đủ để che nắng, tôi bước lại gần một gốc cây ven đường, nơi từng là điểm tựa mát mẻ cho biết bao người, nhưng giờ đây chỉ còn lại một thân cây trơ trụi, cành lá cụt lủn. Tán lá xanh mướt ngày hôm trước giờ đã biến mất hoàn toàn, bởi người ta mới tiến hành cắt tỉa định kỳ nhằm phòng tránh mưa bão.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao người ta lại cắt trụi cả những cành cây khỏe mạnh, rợp bóng mát? Không hề có dấu hiệu sâu bệnh, không vướng đường dây điện, cũng chẳng có nguy cơ đổ gãy, vậy sao lại cắt bỏ hết tán cây? Rất nhiều phụ huynh khác quanh tôi cũng có cùng thắc mắc ấy.
Chúng ta đang sống trong một đô thị thông minh, đáng sống, vậy mà cây xanh, một phần không thể thiếu của đô thị văn minh lại bị cắt tỉa một cách rất máy móc. Cây to, cây nhỏ, cây cổ thụ hay cây mới trồng, có hoa hay không, đều chung số phận: trụi lá, trơ cành mỗi khi hè đến.
>>
Tôi tự hỏi, nếu mục tiêu là đảm bảo an toàn mùa mưa bão, tại sao không tỉa cành trước đó vài tháng, hoặc ít nhất là chờ sau mùa hoa nở? Nếu chỉ vì “làm theo kế hoạch”, thì liệu có cần thiết phải đến mức cắt trơ trụi cả cây như thế không? Vậy còn đâu là tác dụng che mát của cây khi thành phố ngày càng bê tông hóa?
Đồng ý là việc cắt tỉa những cành khô mục là biện pháp cần thiết để tránh cây đổ, gây tai nạn mỗi mùa mưa bão. Nhưng điều chúng ta cần là một cách làm có kế hoạch và hợp lý hơn: có chọn lọc, có chuyên môn, để những tán cây xanh vẫn có thể cho được ít nhiều bóng mát giữa cái nắng chói chang như thiêu đốt của mùa hè.
Cây xanh không chỉ để che nắng. Đó là một phần ký ức, là vẻ đẹp thẩm mỹ, là hơi thở của thành phố. Vì vậy, rất cần các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu lại phương pháp cắt tỉa sao cho vừa đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, vừa giữ được bóng mát cho những ngày hè oi bức.
- Khi Sài Gòn thiếu cây xanh
- Tại sao cắt trụi hàng loạt cây xanh ở TP HCM?
- Cắt trụi cây xanh
- Mùa cây gãy đổ
- ‘Không nên trồng cây phượng trong sân trường’