Cate Blanchett: Trang phục không chỉ là thời trang, mà còn là ký ức

Cate Blanchett: Trang phục không chỉ là thời trang, mà còn là ký ức

bởi

trong
Cate Blanchett: Trang phục không chỉ là thời trang, mà còn là ký ức

Bà Clare Waight Keller – Giám đốc sáng tạo của UNIQLO, Roger Federer và Cate Blanchett (từ trái qua) tại sự kiện “The Art and Science of LifeWear” ở New York, Mỹ

Tối 15-9 (giờ New York), tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại (MoMA), UNIQLO cùng đối tác công nghệ Toray Industries tổ chức sự kiện “The Art and Science of LifeWear” nhân kỷ niệm 20 năm hoạt động tại thị trường Mỹ.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện công khai lần đầu tiên của nữ diễn viên Cate Blanchett trong vai trò Đại sứ thương hiệu toàn cầu vào tháng 8 vừa qua.

Dưới sự dẫn dắt của bà Clare Waight Keller, Cate Blanchett chia sẻ về phong cách cá nhân và triết lý thời trang bền vững.

* Điều gì khiến chị nhận lời trở thành đại sứ toàn cầu của UNIQLO?

– Rõ ràng là không một cá nhân nào có thể thay đổi thế giới. Nhưng các bạn thực sự cam kết làm cho cuộc sống của những người mà họ chạm tới trở nên tốt đẹp hơn – từ nhân viên tới người tiêu dùng. Tôi cảm nhận được một mối quan hệ năng động, chân thành và lắng nghe, và đó là điều tôi rất trân trọng.

Trong quá trình làm việc, đặc biệt là những chuyến đi tới Nhật Bản, tôi nhận thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, sự tinh túy, tinh giản, hoàn thiện, mang lại vẻ đẹp trong từng sản phẩm. Và đây cũng là một môi trường tuyệt vời cho sự sáng tạo.

Cate Blanchett: Trang phục không chỉ là thời trang, mà còn là ký ức - Ảnh 2.

Ngoài diễn xuất, Cate Blanchett còn là Đại sứ thiện chí toàn cầu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và là một biểu tượng thời trang được giới phê bình đánh giá cao. Cô có những quan điểm về thời trang: “Tôi thích kiểu áo khoác to, rộng rãi để mặc chồng lên một chiếc áo khoác mỏng hơn, tạo hiệu ứng nhiều lớp” và về công việc: “Diễn xuất là một nỗ lực được thúc đẩy bởi con người, vì vậy tôi luôn được tiếp thêm năng lượng và cảm hứng từ những cuộc trò chuyện giữa những người làm nghề và những người xem nó”

* Thời trang đóng vai trò gì trong cuộc sống và sự nghiệp của chị?

– Tôi hy vọng gu ăn mặc của mình đã thay đổi theo hướng tích cực hơn, kể từ thời niên thiếu. May mắn là hồi đó chưa có mạng xã hội! (cười).

Với tôi, quần áo không chỉ là thời trang. Tôi luôn xem trang phục như một phần của quá trình sáng tạo nhân vật.

Không chỉ là mặc gì, mà là mặc như thế nào. Tôi giữ lại nhiều món đồ lâu năm: có áo khoác denim bố mẹ tặng sinh nhật 15 tuổi, đồ của bà ngoại, mẹ, thậm chí “mượn” cả từ chị gái.

Quần áo là ký ức. Tôi còn có một nhóm bạn “chia sẻ phong cách” – ai thích món nào thì sẵn sàng tặng nhau ngay.

Với tôi, việc xây dựng tủ đồ theo thời gian, thay vì tiêu dùng ngắn hạn, là điều đáng quan tâm. Tôi lớn lên với bà ngoại trải qua thời kỳ khốn khó, nên ý thức về lãng phí luôn ăn sâu. Tôi tin lãng phí là kẻ thù của sáng tạo.

* Đó cũng là tinh thần LifeWear mà chị hướng tới?

– Đúng vậy. Tôi thích ý tưởng có những món đồ kinh điển, bền đẹp để xây dựng phong cách cá nhân, rồi khi không còn dùng thì chuyển cho người khác.

Đó là vòng tuần hoàn tự nhiên. Quần áo không chỉ vì kinh tế, mà còn vì thẩm mỹ, vì cảm xúc. Với tôi, những gì mặc sát làn da mang lại tác động cảm xúc rất lớn.

* Chị có gắn bó đặc biệt nào với Nhật Bản không?

– Từ thời tiểu học tôi đã có bạn thân người Nhật, Noriko. Tôi từng làm đại diện cho một hãng mỹ phẩm Nhật, từng đến các nhà máy sake, gặp gỡ phụ nữ Nhật để hiểu ước mơ của họ.

Tôi yêu sự tỉ mỉ, tinh thần thủ công, triết lý wabi-sabi: vẻ đẹp nằm trong sự không hoàn hảo của người Nhật.

* Là một diễn viên với rất nhiều hóa thân đa dạng, chị sẽ mang “con người” nào của mình tới vai trò đại sứ mới?

– Tôi chỉ biết mang theo chính mình – một người tò mò, biết lắng nghe, cởi mở và quan tâm đến “bức tranh lớn”. Tôi có bốn con, vậy nên tôi quan tâm đến tương lai của thế giới, đến trạng thái của phụ nữ trẻ. Hy vọng tôi có thể mở ra một góc nhìn như thế.