Câu chuyện về tình mẫu tử trong tranh của họa sĩ Nguyễn Như Đức

Câu chuyện về tình mẫu tử trong tranh của họa sĩ Nguyễn Như Đức

bởi

trong

Họa sĩ Nguyễn Như Đức sinh năm 1980 và trưởng thành tại Hà Nội, nơi đã đặt nền móng cho hành trình tiếp cận mỹ thuật của anh. Năm 2014, anh đến với Hội An và chọn nơi đây làm quê hương thứ hai, bắt đầu hành trình hội họa mang tên “Đức Bẹt”.

Câu chuyện về tình mẫu tử trong tranh của họa sĩ Nguyễn Như Đức

Họa sĩ Nguyễn Như Đức

ẢNH: NVCC

Hơn một thập kỷ gắn bó với phố cổ, anh sống chậm rãi, vừa làm nhiều nghề để mưu sinh, vừa ươm mầm cho những ấp ủ nghệ thuật của riêng mình. Trong một không gian yên bình và đời sống giản dị, Nguyễn Như Đức dần định hình được phong cách siêu thực, dung dị mà đầy cảm xúc, lấy gia đình làm chất liệu chủ đạo.

Triển lãm Đất mẹ gồm 33 bức tranh, chia làm 3 giai đoạn: sơ khai – ảo mộng – thăng hoa. Họa sĩ thể hiện chúng bằng chất liệu sơn dầu, vì nó phù hợp với thế giới siêu thực mà anh theo đuổi. “Tôi từng thử sơn mài, sơn khắc… nhưng cuối cùng vẫn quay về với sơn dầu, vì nó cho tôi khả năng diễn đạt phong phú nhất”, họa sĩ Nguyễn Như Đức chia sẻ.

Câu chuyện về tình mẫu tử trong tranh của họa sĩ Nguyễn Như Đức- Ảnh 2.

Tác phẩm 13 ánh trăng trong vườn của họa sĩ Nguyễn Như Đức

ẢNH: NVCC

Tranh của anh không tuân theo lý thuyết mà vận hành theo cảm xúc. Từ những bản phác thảo chì chi tiết, anh vẽ từng lớp, từng màu như đang chăm chút một khu vườn: khu vườn siêu thực, đầy ánh sáng và sự sống. Đất mẹ vì thế là kết tinh cho hành trình sáng tạo lặng lẽ nhưng đầy nội lực ấy.

Câu chuyện về tình mẫu tử trong tranh của họa sĩ Nguyễn Như Đức- Ảnh 3.

Tác phẩm Hạnh phúc của Nguyễn Như Đức

ẢNH: NVCC

Lý giải về tên triển lãm Đất mẹ, họa sĩ Nguyễn Như Đức cho biết, “Đất mẹ” vừa là mẹ sinh ra ta, vừa là quê hương, vừa là nơi nuôi dưỡng tinh thần, tâm hồn. Với anh, người mẹ luôn hiện diện trong tranh lúc là đôi mắt, lúc là bàn tay, lúc là hình dáng mơ hồ, nhưng luôn đầy yêu thương

“Trong hình ảnh người mẹ, tôi có thể lồng ghép ánh mắt của con gái, bàn tay của vợ, dáng hình của mẹ… Tất cả hòa quyện theo cách của nghệ thuật siêu thực. Mỗi nhân vật trong tranh đều mang theo nhiều tầng lớp ý nghĩa. Tất cả hòa trộn với nhau, chồng lớp, đan xen, tạo thành một không gian tình cảm nhiều tầng”, họa sĩ chia sẻ thêm.

Trong số các tác phẩm triển lãm, Nguyễn Như Đức tâm đắc nhất với tác phẩm Hạnh phúc, được anh vẽ từ năm 2018 và hoàn thành vào năm 2025. Đó là thời điểm anh có con gái đầu lòng. “Trong tranh, tôi tưởng tượng khu vườn có hai đứa trẻ được bảo vệ bởi bàn tay của cha, mẹ. Hình ảnh như bào thai trong tử cung. Có thể đứa trẻ ấy là con tôi, cũng có thể chính là tôi, đứa trẻ trong nội tâm được yêu thương, bảo vệ”, họa sĩ tâm sự.

Triển lãm Đất mẹ của họa sĩ Nguyễn Như Đức diễn ra từ ngày 3 – 9.7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.