Cậu sinh viên ngoại thành Hà Nội ‘lột xác’ sau năm nhất

Cậu sinh viên ngoại thành Hà Nội ‘lột xác’ sau năm nhất

bởi

trong
Cậu sinh viên ngoại thành Hà Nội ‘lột xác’ sau năm nhất

Trước đây, tôi nghĩ vào đại học thì cần học giỏi là đủ. Bây giờ, tôi đã thay đổi tư duy và lối sống.

Vào đại học không chỉ là một bước chuyển trong hành trình học tập, mà còn là sự thay đổi toàn diện về tư duy, lối sống và cách mỗi người đối diện với chính mình.

Năm nhất đại học đã cho tôi cơ hội chứng kiến rõ sự thay đổi đó – từ cách tổ chức cuộc sống, nhìn nhận mục tiêu, cho đến cách hòa nhập và phát triển trong một môi trường mở, năng động và nhiều cạnh tranh.

Là học sinh ngoại thành Hà Nội, từng quen với nhịp sống đơn giản và kín đáo. Trước đây, tôi ít tham gia hoạt động tập thể, cũng không nghĩ mình phù hợp với môi trường năng động như đại học. Nhưng trải nghiệm trong suốt một năm qua đã khiến tôi phải nhìn lại chính mình.

Thay đổi đầu tiên đến từ việc tự lập. Tôi phải tự lo từ bữa ăn, chỗ ở, đến thời khóa biểu và lịch hoạt động. Không ai nhắc nhở, tôi phải học cách quản lý thời gian và chịu trách nhiệm với lịch trình của mình. Sự tự do đi kèm áp lực buộc tôi phải tự rèn kỷ luật nếu không muốn tụt lại.

Khác với môi trường phổ thông vốn đóng khung, đại học mở ra một hệ sinh thái đa dạng và linh hoạt. Ngoài học trên lớp, sinh viên có thể chọn tham gia các câu lạc bộ, các chương trình tình nguyện, học kỳ doanh nghiệp hoặc các hội thảo chuyên đề.

Tôi chọn tham gia vào một câu lạc bộ truyền thông, sau đó là Liên chi hội khoa – nơi tôi tiếp xúc với công việc tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ và hỗ trợ những chương trình quy mô như ngày hội việc làm hay các buổi lễ tốt nghiệp.

Thông qua những hoạt động này, tôi rèn được khả năng lên kế hoạch, giao tiếp với nhiều bên liên quan và xử lý các tình huống phát sinh. Đây là những kỹ năng mà không giáo trình nào dạy, nhưng lại cực kỳ cần thiết trong môi trường làm việc thực tế sau này.

Đời sống đại học cũng khiến tôi thay đổi cả tư duy sống. Trước kia tôi từng nghĩ chỉ cần học giỏi là đủ. Nhưng trong môi trường đại học, tôi gặp những người bạn không chỉ học tốt mà còn năng động, có kỹ năng mềm, có định hướng rõ ràng và biết kết nối với doanh nghiệp từ sớm.

Điều đó khiến tôi phải nhìn lại mình, học cách đặt mục tiêu cụ thể hơn, học cách chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì chờ đợi.

Một năm không dài, nhưng đủ để tôi thấy mình của hôm nay đã khác. Tôi không còn là cậu học trò rụt rè khi xưa, mà là một sinh viên chủ động, có định hướng và hiểu rõ hơn mình cần gì ở môi trường đại học.

Nếu được quay lại lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn ngôi trường này, nơi không chỉ đào tạo tôi về chuyên môn, mà còn giúp tôi hiểu rằng đại học là một hành trình phát triển toàn diện, chứ không phải một giai đoạn “chờ đợi bằng cấp”.

Việt Anh