
Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên trình diễn tiết mục văn nghệ trong ngày ra trường
ẢNH: NGỌC LONG
Xúc động lời nhắn của cha mẹ
Ngày 21.6, Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho 760 học sinh lớp 12. Một điểm đáng chú ý trong ngày lễ này là những bài ca dường như không bao giờ ngừng phát, từ đầu cho đến khoảnh khắc cuối cùng.
Một trong những khoảnh khắc bất ngờ tại buổi lễ là nhiều phụ huynh lớp 12A1 và 12A2 đồng loạt lên sân khấu hát tặng sĩ tử, với những ca khúc đi cùng con từ thuở lọt lòng tới khi trưởng thành. Đó là Cho con, “Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực…”, là “Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con. Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình…” trong Ước mơ của mẹ.
Và rồi nhiều phụ huynh vỡ òa khi bắt đầu ngân nga ca khúc Nhật ký của mẹ, “Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời…”.
“Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an”, nhiều cha mẹ vừa hát vừa nghẹn ngào.

Những người mẹ, người bố bật khóc khi hát tặng con trong lễ tri ân và trưởng thành
ẢNH: NGỌC LONG
Tiết mục cha mẹ hát tặng con khiến nhiều người không khỏi cảm động
Chia sẻ khi hai hàng nước mắt còn lăn dài trên má, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, đại diện nhóm phụ huynh, kể rằng cha mẹ hai lớp đã dành một tuần để tập hát cùng nhau, và “tối nào chúng tôi cũng khóc”. “Thầy cô kính quý, chúng ta được kết nối từ một sợi dây yêu thương là các con. Vừa ngày nào còn bỡ ngỡ lo lắng, mọi thứ đều xa lạ, vậy mà nay các con đã tự tin, sẵn sàng bước ra chân trời mới”, bà Thúy xúc động.
Sau lời cảm ơn, nữ phụ huynh còn xin lỗi đội ngũ giáo viên, không chỉ do nhiều em học sinh còn thơ trẻ, ham chơi, vô tình trong lời nói khiến thầy cô buồn lòng, mà còn vì đâu đó trong cuộc sống ngoài kia, có phụ huynh vô tình làm thầy cô ưu phiền. “Tôi xin thay mặt tất cả phụ huynh gửi thầy cô lời xin lỗi chân thành nhất. Mong thầy cô nhẹ lòng tha thứ, để khi rời xa nơi yêu dấu này, chúng tôi và các con cảm thấy an lòng”, bà Thúy nói.
Gửi lời đến học sinh, bà Thúy bộc bạch đã có tình yêu sâu sắc với mái trường Trần Khai Nguyên, một tình yêu đã xuất phát từ sự hiện diện của chính con cái mình. “Các con là tình yêu to lớn nhất. Tình yêu ấy đi đâu, ba mẹ cũng mang trái tim mình theo đó. Ba mẹ vẫn luôn ở đây chào đón các con vô điều kiện. Và dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hãy về nhà nếu các con cần an ủi. Ba mẹ chỉ cần có thế…”, bà Thúy trải lòng.
“Ba mẹ yêu các con vô bờ bến, cảm ơn các con đã có mặt trên đời”, nữ phụ huynh nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nghẹn ngào chia sẻ bên những trang giấy viết tay
ẢNH: NGỌC LONG
Hiệu trưởng cũng hát tặng học trò
Không chỉ có phụ huynh, giáo viên cũng dành tặng học trò nhiều ca khúc ý nghĩa, khiến cả sân trường vỡ òa vì thích thú. Tiết mục có sự tham gia của cô Võ Thị Hồng Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên, cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên chủ nhiệm lớp 12, được kể thành ba câu chuyện gồm “Phép màu ngữ văn”, “Rực rỡ toán học” và “Chiến thắng tự chọn”.
Trong khi các thầy bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng học trò qua bài hát Phép màu, “Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau. Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau…”, thì các cô lại chọn ca khúc Nơi pháo hoa rực rỡ thay dòng nhắn nhủ học trò, “Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng. Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng. Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng. Tìm được vinh quang thành vì sao sáng…”.
Cuối cùng, cả sân trường như được tiếp thêm động lực khi thầy cô cùng hòa giọng trong Niềm tin chiến thắng để dặn dò: “Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng. Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui. Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta…”.

Thầy cô hào hứng hát tặng học trò thay lời động viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
ẢNH: NGỌC LONG
Hiệu trưởng Võ Thị Hồng Lan cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên chủ nhiệm lớp 12 hát Niềm tin chiến thắng

Học sinh hào hứng khi lần đầu chứng kiến thầy cô hát tặng mình
ẢNH: NGỌC LONG
Đáp lại, tất cả học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Khai Nguyên cùng đồng ca bài Người gieo mầm xanh – bài hát kể về hành trình “trồng người” đầy bền bỉ, kiên trì và đong đầy sự thấu hiểu, bao dung của giáo viên – thay lời tri ân thầy cô đã dạy dỗ mình thành nhân. “Chúng con cảm ơn thầy cô!”, đó là lời đồng thanh cuối tiết mục được 760 học sinh lớp 12 gửi đến những giáo viên đã đồng hành suốt thời gian qua.
Em Hà Đức Cường, học sinh lớp 12A5 và đang là Bí thư Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên, chia sẻ ngoài buổi lễ, các bạn còn cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho ngày ra trường, như thiết kế buồng chụp ảnh có đủ tên của 760 học sinh lớp 12 niên khóa 2022-2025, hay dặn dò nhau cùng cúi người 90 độ cảm ơn cha mẹ trong hoạt động tri ân đấng sinh thành…
Trước khi “ra quân” kỳ thi tốt nghiệp THPT, Cường kể các bạn cũng được tặng một bìa sơ mi ghi rõ thông tin lớp học, họ tên từng bạn kèm dòng chữ nhỏ: “Học sinh Trần Khai Nguyên là niềm tự hào, hạnh phúc của cha mẹ và nhà trường”.
“Tụi em rất cảm động khi đọc được những lời này”, Cường bộc bạch. “Tụi em cũng rất bất ngờ khi thầy cô hát tặng tụi em những bài rất ‘trend’ mà tụi em thích nghe như Phép màu, bởi đây là những ca khúc không hề có ở thế hệ học trò của thầy cô”.
Cường nói thêm, năm nay đội ngũ ban tổ chức gồm học sinh lớp 12 cùng các thành viên trong Ban chấp hành Đoàn trường đã thiết kế nhiều trò chơi thú vị cho các bạn cùng lứa để tăng tinh thần đoàn kết như trèo tường, trượt nhà hơi, tung bột màu, chơi bóng nước… “Các bạn đều hưởng ứng rất nhiệt tình và vui vẻ”, nam sinh chia sẻ.

Cô Võ Thị Hồng Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên, dặn dò học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
ẢNH: NGỌC LONG
Cô Võ Thị Hồng Lan, Hiệu trưởng nhà trường, dặn dò các bạn học sinh dù chọn theo đuổi con đường nào trong tương lai, hãy luôn tin tưởng vững chắc vào bản thân và dám mơ lớn, dám vượt qua giới hạn của chính mình. “Hãy học cách đứng dậy sau những lần vấp ngã vì đây là lúc các con học được nhiều nhất. Và hãy biến ước mơ thành mục tiêu”, cô Lan khuyên.
“Cuộc đời phía trước là một trang sách mới và các con là người viết tiếp nên câu chuyện riêng của mình. Mong rằng các con sẽ tin vào những điều phi thường vì chính niềm tin đó sẽ tạo nên phép màu cho cuộc đời của các con”, nữ hiệu trưởng nhấn mạnh. Cô cũng dẫn lại lời của nhà văn Paulo Coelho, tác giả sách Nhà giả kim, để gửi gắm: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bạn. Chỉ những người thực sự kiên trì mới nhìn thấy phép màu”.
Sau đây là một số hình ảnh khác về lễ tri ân và trưởng thành và ngày hội “Khi tôi 18” năm 2025 của Trường THPT Trần Khai Nguyên:

Các nam giáo viên đồng ca bài hát Phép màu, trên tay mỗi người cầm hashtag hình linh vật “heo vàng” tượng trưng cho thế hệ sĩ tử sinh năm 2007
ẢNH: NGỌC LONG

Thầy cô tặng học sinh bánh mừng “sinh nhật” tuổi 18
ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh cùng ăn bánh “lấy hên”
ẢNH: NGỌC LONG

Một món quà bí mật được các giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị cho học trò
ẢNH: NGỌC LONG

Một học sinh khoác áo thụng cho cha mẹ của mình
ẢNH: NGỌC LONG

Một gia đình ba thế hệ cùng chụp kỷ niệm ở mái trường gần 50 năm tuổi
ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh thiết kế lại nón tốt nghiệp đậm nét nghệ thuật
ẢNH: NGỌC LONG

Một học sinh được ba mình “thưởng nóng” chiếc iPhone trong ngày ra trường
ẢNH: NGỌC LONG

Tranh thủ “check-in” trước khi vào phần hội
ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh các lớp cùng tranh tài ở nhà hơi đặt ngay trong sân trường
ẢNH: NGỌC LONG

Trò chơi tung hứng bóng cho nhau trong ngày hội “Khi tôi 18”
ẢNH: NGỌC LONG

Khoảnh khắc vỡ òa của lớp thắng cuộc
ẢNH: NGỌC LONG

Khoảnh khắc rực rỡ khi bột màu được các bạn học sinh ném lên không trung
ẢNH: NGỌC LONG

“Chiến tích” tuổi học trò và cũng có thể là lần duy nhất các bạn được khoác lên mình những “sắc màu thanh xuân” này
ẢNH: NGỌC LONG

Vòm cây xanh, khung cửa sổ giờ chỉ còn là kỷ niệm với nhiều học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên
ẢNH: NGỌC LONG