
Mình thả lên bầu trời một ngôi sao hy vọng, hãy tìm cho tôi một nửa để yêu thương.
Sau một ngày bộn bề công việc, về phòng nhìn quanh cảm thấy thật trống vắng, mặc dù sự trống vắng này đã nhiều năm rồi, cũng khá quen nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy buồn lòng vì thiếu vắng một người đồng hành cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng chia ngọt sẻ bùi. Biết đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress khá lâu, hôm nay mình quyết định gửi đi một ngôi sao hy vọng với mong ước tìm được một nửa cho chính mình và cho người con gái đang đọc lá thư này.
Trước tiên, xưng hô là mình – bạn nhé, chúng ta hãy bắt đầu từ một tình bạn và thật tuyệt vời khi tình bạn đó đơm hoa để trở thành bạn đời.
Giới thiệu về mình trước nhé. Mình sinh năm 1992, sinh ra tại quê hương chị Hai năm tấn, lớn lên ở xứ sở bánh pía, đang sống và làm việc ở Bình Dương. Nghề tay phải của mình là kỹ thuật điện, nghề tay trái là “làm kinh tế một chút”, cụ thể hơn à, đó là một câu chuyện khá dài và thú vị, rất mong bạn sẵn lòng nghe mình kể.
Ngoại hình mình rất bình thường, không nổi trội, cao có 1m65, hơi gầy một tẹo nhưng cũng không xấu đâu. Tính mình hơi thập cẩm, vui tính có, nghiêm túc có, giàu tình cảm có, trầm tư có,… ví dụ như gu âm nhạc mình từ nhạc cách mạng, một ít nhạc trẻ, một ít rock, một ít piano, một ít sáo, một ít nhạc đồng quê,… có lẽ nội tâm mình không quá tẻ nhạt đâu. Nhưng mình khá chắc chắn mình là người chính trực, quân tử, đáng tin. Mong là sẽ có người bạn bắt sóng được và khám phá mình.
Về tôn giáo, mình không theo đạo nào cả nhưng dành nhiều thiện cảm cho Phật giáo. Mình có tìm hiểu về Phật giáo như một môn triết học khai sáng trí tuệ con người, còn làm Phật tử thì mình chưa nghĩ đến.
Bây giờ sẽ nói về những vấn đề đang tồn tại của mình. Hiện tại mình chưa có nhà ở Sài Gòn hay Bình Dương, chỉ có nhà ở quê thôi, chưa có kinh tế tích lũy vì mình vẫn còn trong giai đoạn đầu tư phát triển. Cũng còn gian nan đó bạn, dù vậy qua nhiều lần va vấp, bầm dập, tích lũy kinh nghiệm,…. giờ mình cũng có chút bản lĩnh đủ để không dễ bị hạ gục bởi dòng đời. Tuy nhiên, đó cũng là điều làm mình trăn trở về việc tìm bạn đời, khi mà còn nhiều gian nan, sự nghiệp chưa tới đâu, cô ấy đến với mình rồi mình giữ được không? Thật sự đắn đo, vì mình cũng từng “hỏng” một mối tình, phần nhiều vì sự nghiệp chưa vững vàng. Nhưng suy nghĩ kỹ, mình vẫn muốn cho chính mình một cơ hội, nếu có người đồng hành cùng mình khi còn gian nan, đó sẽ là hạnh phúc ngọt ngào và rất bền chặt.
Sơ lược về mình là vậy, rất mong được cùng bạn kể cho nhau những câu chuyện về mỗi người, càng mong rằng chúng ta tìm được sự đồng điệu.
Giờ mình nói về bạn nhé, cô gái đang đọc lá thư này. Mong bạn nghị lực, hiểu chuyện, có nét truyền thống pha chút hiện đại. Bạn nhỏ tuổi hay hơn tuổi mình đều được, ban đầu đều xưng là bạn, lớn tuổi hơn mình cũng xưng là bạn nha, không gọi chị đâu.
Chỉ vậy thôi. Nếu bạn đọc được tới đây cũng là cái duyên, mong chúng ta sẽ gặp được nhau với chút duyên và đồng hành cùng nhau thật lâu với nhiều sự yêu thương, quan tâm, lắng nghe, san sẻ, đồng cảm, trách nhiệm.
Có lẽ thư dài rồi, chúc bạn sức khỏe, vui vẻ trong cuộc sống. Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bùi Huy Phúc
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nam