Khoảng 19h hôm 26/4, Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình) đạp xe dọc Xa lộ Hà Nội, băng qua cầu Sài Gòn và tiến thẳng vào trung tâm thành phố trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân, chính thức hoàn thành hành trình đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội vào TPHCM để xem diễu binh, diễu hành.
Trời mưa bất chợt, Quang Hà đạp xe trong tình trạng ướt sũng, nhưng anh vẫn rất hào hứng, không giấu nổi niềm vui khi được nhiều người đi đường nhận ra, vẫy tay chào cũng như dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.
Chàng trai đạp xe xuyên Việt chính thức đến TPHCM (Video: Nhân vật cung cấp).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quang Hà nói: “Ai cũng nhận ra tôi với chiếc xe đạp cũ cùng lá cờ Tổ quốc phía sau, điều này khiến tôi rất xúc động”.
Quang Hà tìm kiếm trên bản đồ, rồi quyết định lưu trú tại một khách sạn ở quận 1, để thuận tiện di chuyển trong quá trình xem diễu binh.
22h, anh nhận phòng rồi nhanh chóng thay quần áo và chạy vội ra đường để tận hưởng không khí lễ hội. Quang Hà đi bộ vài cây số, đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần và “đóng đô” ở đây cùng hàng trăm người dân để chờ xem diễu binh, diễu hành.
Quang Hà kể lại, trong suốt quá trình di chuyển, anh nhận được sự chỉ dẫn tận tình của người dân, nên càng cảm thấy ấm áp. Đặc biệt, cảnh tượng người dân ùa ra đường, vô cùng háo hức dù biết phải chờ đợi ở vỉa hè mấy tiếng đồng hồ, khiến Quang Hà rất ấn tượng.
“Xung quanh vị trí tôi ngồi, nhiều gia đình, nhiều bạn trẻ ai nấy đều rất thân thiện, chan hòa, sẵn sàng trò chuyện. Cũng nhờ đó mà việc chờ đợi từ nửa đêm đến sáng hôm sau cũng không quá mệt mỏi”, Quang Hà nói.

Đào Quang Hà hoàn thành hành trình sau 21 ngày (Ảnh: Facebook nhân vật).
Sáng 27/4, chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành khí thế bước trên những con đường, Quang Hà cảm thấy hành trình 21 ngày đạp xe vượt hơn 1.500km của mình thật xứng đáng.
Sau buổi tổng duyệt, Quang Hà tiếp tục rong ruổi khắp thành phố, vừa trò chuyện cùng người dân, vừa tận hưởng không khí hân hoan trước đại lễ. Anh cho biết, ngày diễn ra diễu binh, diễu hành chính thức, anh sẽ tiếp tục “cắm trại” ngoài trời để theo dõi.
Còn ngày 28/4, anh sẽ dành thời gian thăm thú các điểm đến nổi tiếng của TPHCM, khám phá các biểu tượng đặc trưng của nơi đây như các bảo tàng, tàu Metro…
Chàng trai 24 tuổi cho biết, hành trình này anh thực hiện một mình, nhưng lại được bao bọc bởi tình yêu thương của người dân cả nước.
“Tôi rất vui vì không chỉ hoàn thành mục tiêu đặt ra, mà còn nhận được thật nhiều sự yêu thương, chia sẻ từ đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc”, Quang Hà chia sẻ.
Dự kiến, ngày 3/5, Quang Hà sẽ trở về Hà Nội bằng máy bay. Chiếc xe đạp đồng hành cùng anh suốt chặng đường sẽ được gửi về bằng xe khách.
Đào Quang Hà quyết định đạp xe vào TPHCM để chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Xuất phát từ Hà Nội hôm 5/4 với hành trang là chiếc xe đạp cũ của ông ngoại và một lá cờ Tổ quốc, Quang Hà dự kiến hoàn thành quãng đường hơn 1.500km trong vòng 16 ngày.
Ban đầu, Quang Hà gặp chấn thương nhẹ ở đầu gối, nhưng với ý chí kiên cường và kinh nghiệm từ những hành trình xuyên Việt trước đó, anh đã vượt qua khó khăn để tiếp tục hành trình.
Hành trình của Quang Hà gây sốt mạng xã hội. Suốt đường đi, anh được nhiều người nhận ra, chờ đón và tiếp sức giữa đường phố. Trên đường đi, anh liên tục được người dân vẫy tay cổ vũ, tặng bánh trái, quà quê, thậm chí có cả trái cây đầy ắp giỏ xe.
Trước khi đạp xe xuyên Việt, anh cũng từng phượt xuyên Việt bằng xe máy, đi bộ xuyên Việt hơn nửa năm để khám phá những cảnh đẹp thiên nhiên, những nét văn hóa ấn tượng khắp đất nước.