Chàng trai miền Tây hiền lành, giản dị và thật lòng

Chàng trai miền Tây hiền lành, giản dị và thật lòng

bởi

trong
Chàng trai miền Tây hiền lành, giản dị và thật lòng

Chào em – cô gái mà anh hy vọng sẽ đọc được những dòng này.

Anh sinh năm 1996, đến từ miền Tây sông nước. Nơi anh lớn lên không có gì quá ồn ào nên anh cũng mang theo mình nét tính cách hiền lành, sống đơn giản, chân thành và luôn trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Anh làm công việc văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, công việc ổn định, cuộc sống không quá hào nhoáng nhưng đủ để anh chăm sóc tốt cho bản thân và sẵn sàng cùng ai đó xây dựng cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên.

Những ngày thường, anh thích xem phim, đọc sách và học thêm ngoại ngữ để mở mang thêm điều mới. Anh không giỏi thể hiện bằng lời, hơi ít nói nhưng luôn sống tử tế và có trách nhiệm với những người mình yêu thương. Mỗi sáng anh thường tự nấu cơm mang theo đi làm, một thói quen nhỏ nhưng giúp anh thấy cuộc sống mình vẫn đủ đầy và ấm cúng.

Anh không tìm điều gì quá cao xa, chỉ hy vọng tìm được người con gái đang sống và làm việc tại Sài Gòn, chân thành, tình cảm và cùng anh vun đắp một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu em cũng đang tìm một người để sẻ chia cuộc sống, cùng ăn những bữa cơm đơn giản và trò chuyện về những điều nhẹ nhàng, có lẽ chúng ta nên cho nhau cơ hội.

Cảm ơn em đã đọc đến đây. Nếu em cảm thấy có chút đồng điệu, hãy gửi cho anh một lời chào nhé. Biết đâu, câu chuyện của tụi mình sẽ bắt đầu từ đó.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ