Xuất phát điểm không thuận lợi
Nguyễn Duy Hậu (22 tuổi, quê Hậu Giang), là cái tên được nhắc đến nhiều sau đêm chung kết Miss Cosmo Vietnam 2025, khi thiết kế “Hoàng Vũ Yến” giành chiến thắng tại phần thi Carnival Costume Show, nơi tôn vinh các bộ trang phục diễu hành lấy cảm hứng từ văn hóa Việt.
Năm 2021, khi vừa tốt nghiệp THPT, Duy Hậu ấp ủ giấc mơ vào TP.HCM học thiết kế thời trang. Nhưng đúng lúc ấy, đại dịch Covid-19 bùng phát. Việc đi học xa trở nên bất khả thi, đồng thời Hậu vấp phải sự phản đối từ gia đình.

Bộ trang phục “Hoàng vũ yến” trên sân khấu Miss Cosmo Vietnam 2025
ẢNH: NVCC
“Phần vì dịch, cộng với cha mẹ không muốn mình đi xa trong thời điểm đó”, Hậu chia sẻ. Chàng trai ở lại quê nhà tỉnh Hậu Giang, phụ giúp công việc bán cơm của gia đình. Dù tạm gác lại ước mơ, Hậu vẫn không từ bỏ đam mê.

Với Hậu, chiến thắng này giúp củng cố niềm tin của cha mẹ và mong được tin tưởng nhiều hơn trong hành trình theo đuổi đam mê thời trang
ẢNH: NVCC
Năm 2022, chàng trai trẻ quyết định khăn gói lên TP.HCM học nghề may. Cũng từ đây, chàng trai mạnh dạn gửi tác phẩm dự thi thiết kế National Costume (Trang phục văn hóa dân tộc) tại Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) và bất ngờ lọt top 15, một kết quả vượt ngoài mong đợi.
May mắn tiếp tục mỉm cười khi Hậu được nhà thiết kế Tín Thái, người có tiếng trong giới thời trang để mắt, hỗ trợ và hướng dẫn trên con đường làm nghề.
Tham gia cuộc thi thiết kế thời trang để chứng minh với cha mẹ
Khi phần thi Carnival Costume Show tại Miss Cosmo Vietnam 2025 được khởi động, Hậu mạnh dạn gửi hai thiết kế: “Vũ Sứa Quang” và “Hoàng Vũ Yến”. Trong đó, “Hoàng Vũ Yến”, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim yến và đặc sản yến sào của tỉnh Khánh Hòa nơi diễn ra cuộc thi, là thiết kế được đầu tư nhiều tâm huyết nhất.

Hậu (giữa) trong quá trình mặc trang phục cho người mẫu
ẢNH: NVCC
“Chim yến tượng trưng cho sự dẻo dai, kiên cường và khát vọng vươn xa. Đó cũng là hình ảnh mình thấy ở bản thân”, Hậu nói.
Bộ trang phục được chế tác từ các chất liệu như: kim sa, nhựa simili, đá… hoàn toàn thủ công. Dù chỉ có một tháng để hoàn thành cả hai thiết kế, Hậu dành gần như toàn bộ thời gian cho “Hoàng Vũ Yến”. “Có những ngày mình chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ”, Hậu nói.

Nguyễn Duy Hậu
ẢNH: NVCC
Kết quả, bộ trang phục này đã chiến thắng xứng đáng và được vinh danh tại đêm chung kết Miss Cosmo Vietnam 2025 vào tối 21.6 và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Trước khi tỏa sáng tại Miss Cosmo Vietnam 2025, Hậu đã dấn thân vào nhiều cuộc thi thiết kế. Từ tác phẩm “Non xanh nước biếc” lọt top 15 tại Miss Grand Vietnam 2022, đến “Tâm Sắc Tấm”, giành giải ba ở cùng cuộc thi năm 2023, rồi top 10 Trạng Design trong khuôn khổ Miss Universe Vietnam 2024… Với Hậu, mỗi cột mốc là một bước đi vững chắc trong hành trình theo đuổi thời trang.
“Thành quả lần này là cách để mình chứng minh cho cha mẹ thấy rằng lựa chọn theo đuổi đam mê là xứng đáng. Mình mong được cha mẹ tin tưởng và ủng hộ nhiều hơn”, Hậu xúc động chia sẻ.
Sau hơn 3 năm đồng hành, nhà thiết kế Tín Thái đánh giá cao tinh thần nghiêm túc và bền bỉ của Hậu với thời trang. Dù không được đào tạo bài bản, Hậu đã chứng minh năng lực qua sự học hỏi từ thực tế và nỗ lực không ngừng hoàn thiện kỹ năng qua từng cuộc thi. Với thiết kế “Hoàng Vũ Yến” tại Miss Cosmo Vietnam 2025, Hậu không chỉ cho thấy sự trưởng thành rõ nét mà còn thể hiện bản lĩnh của một nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng.
“Mình chưa bao giờ nhận là thầy của Hậu, chỉ là người tiếp thêm lửa để em bùng cháy với đam mê của mình. Hậu là một viên đá thô nhưng sáng và sẽ ngày càng sáng hơn khi tiếp tục giữ vững tâm và đạo với nghề”, Tín Thái chia sẻ.