Giữa dòng chảy hối hả của những đoàn người đổ về TP.HCM trong đêm trước ngày đại lễ, có một dáng hình đặc biệt. Đó là một chàng trai trẻ, bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ, nhuốm màu thời gian và bụi đường.
Xuất phát từ Thanh Hóa, chàng trai Lê Duy Phúc đạp xe băng qua hơn 1.400 km vào TP.HCM để hòa mình vào không khí thiêng liêng của Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Chàng trai Lê Duy Phúc quê Thanh Hóa
ẢNH: VÕ HIẾU
Chiếc xe đạp cũ không chỉ là phương tiện đồng hành trên chặng đường hơn ngàn cây số, mà còn là một phần ký ức thiêng liêng của Phúc và của gia đình. Đây là chiếc xe từng được ông nội Phúc – một người cựu chiến binh, sử dụng trong những ngày gian khó. Trên chiếc “con chiến mã” ấy, Phúc đã lớn lên cùng những câu chuyện lịch sử hào hùng, những trang sử vàng của dân tộc được người ông kể lại.
Chàng trai Thanh Hóa vào TP.HCM xem diễu binh trên chiếc xe đạp cũ của ông nội

Lê Duy Phúc đạp xe băng qua hơn 1.400 km từ Thanh Hóa vào TP.HCM
ẢNH: VÕ HIẾU

Phúc đã lớn lên cùng những câu chuyện lịch sử hào hùng, những trang sử vàng của dân tộc được người ông kể lại
ẢNH: VÕ HIẾU
Những câu chuyện ấy đã gieo vào trái tim Phúc một niềm tin sâu sắc, một ý chí thôi thúc mãnh liệt về lịch sử, về sự hy sinh của cha ông. Và rồi, ý tưởng về một hành trình xuyên Việt, bằng chính đôi chân mình, để cảm nhận sâu sắc hơn khí thế hào hùng của ngày thống nhất, đã bắt đầu.

Hành trình xuyên Việt được Phúc ghi lại khi đến từng tỉnh thành của Tổ Quốc
ẢNH: LÊ DUY PHÚC

Ngày 29, Phúc đến địa phận TP.HCM
ẢNH: LÊ DUY PHÚC
Đêm 29.4, sau bao ngày miệt mài đạp xe, chàng trai Lê Duy Phúc đã đặt chân đến TP.HCM, hòa vào dòng người náo nức đang đổ về trung tâm thành phố. Chiếc xe đạp cũ đã hoàn thành sứ mệnh, đưa người chủ trẻ đến với trái tim của ngày đại lễ.

Chàng trai tràn đầy sức trẻ cùng tình yêu quê hương đất nước
ẢNH: VÕ HIẾU