Sáng 26.6, tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển (P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), hội đồng thi có 510 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025, hơn 20 thanh niên tình nguyện đã có mặt tham gia Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng thí sinh.
Trong số các bạn trẻ góp sức tại chương trình, Nguyễn Trọng Hiếu để lại khá nhiều ấn tượng. Bởi, chàng trai này không chỉ ghi điểm với vẻ ngoài thanh tú, mà còn có một “profile” gây chú ý khi từng là người lính kỵ binh.

Nguyễn Trọng Hiếu tham gia Tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển
ẢNH: THANH DUY
Hiếu kể sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2019, anh đăng ký đi nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ (E21 – TP.Cần Thơ). Sau 4 tháng quân trường, Hiếu chuyển đến Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (TP.HCM). Thời gian này anh tham gia nhiều công tác dân vận hỗ trợ người dân và được chú ý. Đến đầu năm 2020, Hiếu là một trong số ít người lính trẻ được tuyển chọn về đào tạo tại Đoàn CSCĐ kỵ binh, do Bộ Tư lệnh CSCĐ thành lập.
Thời điểm đó, Đoàn CSCĐ kỵ binh mới thành lập. Đơn vị đóng tại tỉnh Thái Nguyên nên anh di chuyển ra Bắc học tập. Nhiệm vụ tại đây khá thú vị, là huấn luyện ngựa chuyên nghiệp và hầu hết là ngựa Mông Cổ. Việc huấn luyện “ngựa nòi” bản địa của nước bạn là không dễ. Tuy nhiên, khó khăn dần được tháo gỡ qua những lần đi tập huấn ở nước ngoài và nỗ lực tập luyện thường xuyên.

Hiếu tập huấn cùng Cảnh sát kỵ binh Mông Cổ tại nước bạn
ẢNH: NVCC

Hiếu tập luyện tại thao trường
ẢNH: NVCC
Trong suốt quá trình công tác, Hiếu vinh dự được nhiều lần tham gia diễu binh từ Bắc tới Nam. Tuy nhiên, nỗi nhớ gia đình với chàng trai này cũng rất lớn. Vì vậy, tháng 7.2024, sau khi hoàn thành nhiệm vụ người lính, Hiếu xin về quê. Hiện, Hiếu học ngành luật tại Trường ĐH Cần Thơ (hệ vừa học vừa làm), sống cùng ba mẹ, em trai, ông nội và một người cô.
Với tinh thần người lính, ngay khi về nhà, Hiếu đã đăng ký vào Đoàn P.Thới Bình, mong muốn được góp sức trẻ vào những việc có ích cho cộng đồng. Hiếu chia sẻ, do lần đầu tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi nên còn hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, yêu cầu chương trình không quá phức tạp và vất vả, vì ai nấy cũng muốn góp sức, chủ động chia sẻ công việc với nhau.

Hiếu (cưỡi ngựa đầu tiên) tham gia bảo vệ tại Seagames 31 năm 2022
ẢNH: NVCC

Hiếu cho biết có nhiều động lực để tiếp tục tham gia Tiếp sức mùa thi vào năm sau
ẢNH: THANH DUY
Hiếu kể, ngày làm thủ tục dự thi (chiều 25.6), có một nam sinh đạp xe đến trễ, lại không đáp ứng đủ yêu cầu theo quy chế thi. Chính anh là người đã chở thí sinh này về nhà để bổ sung những yêu cầu cần thiết. Hiếu khá áp lực về mặt thời gian và cũng cảm nhận rõ sự lo lắng, hồi hộp của thí sinh ngồi sau. Khi nam sinh vào làm thủ tục kịp thời, Hiếu thở phào nhẹ nhõm.
Với Hiếu, chương trình Tiếp sức mùa thi đã đọng lại trong anh nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ ngay trong lần tham gia đầu tiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một người lính. “Tôi rất có động lực để năm sau tham gia tiếp. Vì thí sinh và phụ huynh đều cảm thấy rất cần thiết và trân trọng từng chai nước suối, lời động viên, khích lệ của mọi người. Mà trên tinh thần của người lính thì khi dân cần sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ”, Hiếu chia sẻ.