
Sau những tháng ngày trầm lặng và đơn độc, tự chữa lành, tự hoàn thiện bản thân để rồi hôm nay em đã sẵn sàng “phá kén” để tìm anh.
Gần đây em đã luôn nghĩ làm sao để có thể viết một lá thư mà giãi bày hết tất cả mong muốn và chia sẻ của mình đến với anh. Nghĩ thì rõ lãng mạn, đến khi viết thành chữ lại cảm thấy khó khăn, ngôn ngữ khờ khạo và rời rạc. Em chỉ có tấm chân tình, mong anh đón nhận bằng sự trân trọng nhất.
Sau những tháng ngày trầm lặng và đơn độc, tự chữa lành, tự hoàn thiện bản thân để rồi hôm nay em đã sẵn sàng “phá kén” để tìm anh. Em 33 tuổi, đi qua những ngày giông bão nhất trong cuộc đời. Em trải qua một cuộc hôn nhân không được như ý, cũng trải qua những lần phủ định, chối bỏ thực tại vì ngại ngùng, vì tự ti và vì muốn bảo vệ sự bình yên cho chính bản mình. Là một người trẻ, em có hoài bão, ước mơ, cũng muốn có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và em tin rằng mọi sự nỗ lực, mọi sự chờ đợi đều xứng đáng.
Nói qua một chút về em để anh có thể dễ dàng hình dung ra em. Nếu có duyên, mong anh đừng bỏ lỡ em.
Em sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, không có điều kiện đủ đầy nhưng rất yêu thương nhau. Được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ nên em cũng là người ấm áp, chỉn chu và chân thành. Nếp nhà làm ruộng nên em chăm chỉ và không nề hà việc gì, luôn cố gắng phụ giúp bố mẹ trong mọi công việc trong cuộc sống.
Về tính cách: Em vui vẻ, hài hước. Em không nhận mình là người thông minh, nhưng dí dỏm và em tin rằng khi anh có em bên cạnh và chúng ta đủ hiểu nhau, anh sẽ thấy rất vui vẻ vì tính cách của em.
Về lối sống: Em ưa lối sống tối giản, cảm thấy cuộc sống càng đơn giản càng tốt, nhưng đơn giản không có nghĩa cho phép bản thân xuề xòa hoặc lạc hậu. Mọi thứ vừa đủ với em là tròn trịa. Mỗi ngày em đều luôn tự nhủ nhất định phải là người sống chân thật, chân thật với cảm xúc, với những gì mình đang có, với hiện tại và cả những người xung quanh. Lời nói ngọt ngào có thể dễ nghe nhưng chân thật mới bền chặt được.
Về học vấn: Trình độ học vấn của em sau đại học, em đã tốt nghiệp thạc sỹ từ nhiều năm trước nên tự tin cũng có thể thảo luận được một số vấn đề trong tầm hiểu biết của mình.
Về công việc: Em có vài lần thay đổi công việc, sau những năm tháng không ngừng nỗ lực và hoàn thiện bản thân, phấn đấu công việc không ngừng nghỉ, hiện tại em có vị trí vững chãi trong công việc, thu nhập tốt đủ để trang trải và nuôi con (em có một con trai 8 tuổi). Mấy năm qua, em cứ lẳng lặng nuôi con. Hai mẹ con trông nom nhau, tới giờ con lớn hơn, em mới nghĩ mình đã sẵn sàng tìm anh và đồng hành.
Về sở thích: Em có ý thức chăm sóc sức khỏe từ thời còn sinh viên, em chăm chỉ rèn luyện thể thao, thích đọc sách và cho tới giờ vẫn không ngừng học tập mỗi ngày. Em không muốn bị tụt hậu và bỏ lại phía sau.
Về ngoại hình: em cao, có gương mặt sáng và mọi người nói em xinh xắn, hiền hậu. Em không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư nên là người nội tâm, nói những gì cần nói, hiệu quả, tích cực. Em tin vào câu nói: “Tâm sinh tướng” nên luôn giữ cho mình một tâm thái tốt để có gương mặt hiền và rạng rỡ.
Mong muốn của em về người bạn đời: Với em, sự phù hợp quan trọng, mong anh tử tế, đạo đức và có học thức. Là một người sống chân thành và chung thủy, em muốn tìm một người tương tự như thế để đồng hành cùng nhau. Em nghiêm túc nên tin anh cũng vậy. Nếu không chắc chắn, anh sẽ không kết nối với em đâu.
Rồi, bây giờ em xin kết thúc thư giới thiệu. Em đã sẵn sàng kết nối với anh rồi.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hương Giang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ