Ngày 2.5, Bệnh viện đa khoa TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, hôm 29.4, bệnh viện tiếp nhận sản phụ N.T.T (35 tuổi, trú tại H.Đô Lương, Nghệ An).
Đến khoảng 8 giờ ngày 30.4, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, được chỉ định mổ sinh. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 30 phút, hai bé trai chào đời khỏe mạnh với cân nặng lần lượt 2,5 kg và 2,8 kg.

Hai bé trai chào đời vào sáng 30.4, được đặt tên là Thống Nhất và Hòa Bình
ẢNH: BVCC
“Hai bé trai chào đời đúng vào ngày cả nước kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất nên được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Thống Nhất và Nguyễn Hòa Bình”, đại diện bệnh viện nói.
Chị T. cho biết gửi gắm nhiều yêu thương vào tên gọi của hai con, mong Thống Nhất và Hòa Bình lớn lên khỏe mạnh, yêu quê hương và luôn biết trân trọng giá trị của hòa bình.
Khoảnh khắc đầu đời của hai bé trai bên lá cờ Tổ quốc được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa TP.Vinh ghi lại, nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được nhiều chia sẻ tích cực từ cộng đồng.
Nhiều người gửi lời chúc mừng, bày tỏ xúc động trước ý nghĩa tên gọi gắn liền với dấu mốc lịch sử của dân tộc.
Đây không phải lần đầu những đứa trẻ được đặt tên ý nghĩa nhằm kỷ niệm ngày đất nước thống nhất.
Năm 1977, bà Bùi Thị Hương (H.Thanh Trì, Hà Nội) sinh cùng lúc 4 con gái tại Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nay là Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Đây là ca sinh 4 đầu tiên ở Việt Nam, được chính cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt tên là Bắc – Nam – Thống – Nhất, với ý nghĩa kỷ niệm 2 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, Bắc – Nam chung một nhà.