MỹNicolas Jackson nhận thẻ đỏ trực tiếp bốn phút sau khi vào sân, khiến Chelsea thua ngược Flamengo 1-3 ở lượt hai bảng D FIFA Club World Cup 2025.
nhập cuộc không ấn tượng bằng Flamengo, nhưng mở tỷ số ở phút 13. Từ pha phá bóng lỗi của hậu vệ Flamengo, Pedro Neto bứt tốc từ giữa sân đến sát vòng cấm rồi dứt điểm hạ thủ thành Agustin Rossi trong thế đối mặt. Ở lượt mở màn, tiền đạo Bồ Đào Nha cũng mở tỷ số giúp Chelsea .

Pedro Neto (áo trắng) dứt điểm mở tỷ số, trong trận Chelsea thua Flamengo 1-3 ở lượt hai bảng D FIFA Club World Cup 2025 trên sân Mercedes-Benz, Georgia ngày 20/6. Ảnh: AFP
Nhưng kịch bản tương tự không diễn ra trên sân Mercedes-Benz, Georgia hôm 20/6. Sang hiệp hai, Flamengo thi đấu bùng nổ để lật ngược thế cờ.
Phút 62, từ cánh phải, Gerson châm bóng về cột xa để Gonzalo Plata đánh đầu cắt ngang khung thành rồi Bruno Henrique đệm vào lưới trống.
Ba phút sau, đại diện Brazil lại ghi bàn theo bài tấn công tương tự. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Henrique đánh đầu về cột xa cho Danilo đệm cận thành, khiến thủ môn Robert Sanchez không kịp trở tay. Flamengo hoàn tất màn ngược dòng ở phút 83, với cú đá từ khoảng cách chưa đầy 11 mét của Wallace Yan.

Wallace Yan mừng bàn ấn định tỷ số cho Flamengo. Ảnh: AP
Đây là lần thứ hai một đại diện Nam Mỹ đánh bại CLB châu Âu với cách biệt nhiều hơn một bàn tại FIFA Club World Cup, sau khi Vasco da Gama hạ Man Utd cũng với tỷ số 3-1 vào năm 2000.
Flamengo cũng kéo dài thành tích bất bại của các CLB Nam Mỹ tại FIFA Club World Cup 2025 lên 9 trận. Ngày 19/6, CLB Brazil Botafogo gây tiếng vang với .

Pha vào bóng bằng gầm giày của Nicolas Jackson. Ảnh: AP

Phản ứng của Nicolas Jackson sau khi nhận thẻ đỏ. Ảnh: Chelsea FC
Trận này, Nicolas Jackson thế chỗ tân binh Liam Delap ở phút 64, khi Chelsea đang bị dẫn 1-2. Không những không giúp hàng công cải thiện, Jackson còn trở thành gánh nặng khi nhận thẻ đỏ trực tiếp chỉ bốn phút sau khi vào sân. Tiền đạo người Senegal đi bóng lỗi, đạp vào cổ chân Ayrton Lucas và bị truất quyền thi đấu.
Trên DAZN, cựu cầu thủ Chelsea John Obi Mikel chỉ trích pha vào bóng không cần thiết của Jackson. “Không thể tin được. Sai lầm ngu ngốc”, ông nói và lắc đầu ngao ngán. “Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì. Jackson vừa vào sân và lại làm như vậy”.
Sau đó, người dẫn chương trình Kelly Somers phải xin lỗi về những từ ngữ không đúng mực, giải thích rằng Mikel bị cuốn theo cảm xúc.
Hồng Duy tổng hợp