
Các con còn nhỏ, công việc của chồng bấp bênh, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào mức lương 15 triệu đồng của tôi.
Vẫn như mọi ngày, sáng tôi dậy tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi xách balo đi làm nhưng cảm giác không thấy hào hứng với công việc. Có những lúc muốn thu mình vào một góc nhỏ, chìm trong không gian riêng của mình. Tôi tự dưng cảm thấy những đam mê, nhiệt huyết trước đây cho công việc, cuộc sống không còn vẹn nguyên nữa. Đôi lúc tự hỏi mình có đang làm đúng công việc yêu thích không, rồi cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, không đủ kiến thức, muốn học thêm nhiều điều mới nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Các con còn nhỏ, công việc của chồng còn nhiều bấp bênh, không ổn định, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào mức lương 15 triệu đồng của tôi.
Nhiều lúc muốn kiếm thêm công việc khác để tăng thu nhập mà tôi không biết có thể làm gì. Nhìn bạn bè cùng trang lứa, gia đình no ấm, công việc thăng tiến, tôi chạnh lòng. Bản thân nhỏ bé giữa cuộc đời, nhiều lúc muốn bắt đầu lại từ đầu, kiếm một công việc đúng với đam mê, ước mơ thuở nhỏ của mình, rồi chợt nhận ra ước mơ đó đã mai một, nhạt nhòa theo năm tháng, theo guồng quay của cuộc mưu sinh. Ở độ tuổi này, không linh hoạt, chẳng nhiệt huyết được như lớp trẻ, cũng chưa đủ vững chãi, chững chạc như các anh chị U50. Tôi cảm thấy cuộc đời chênh vênh quá. Mong được chia sẻ cùng các bạn.
Huệ Vân