
Với tôi, hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần người thân của mình được vui vẻ, bình an là tôi đã thấy đủ đầy.
Tôi 42 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội. Cách đây một năm, tôi chủ động kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm, bởi những cố gắng và tình cảm của tôi không được trân trọng và ghi nhận. Tôi tự thấy mình có nhiều điểm tốt: sống thật thà, hiền lành, giàu tình cảm và luôn chân thành với mọi người. Tôi ham học hỏi, biết lắng nghe, cầu tiến và rất biết điều. Một khi đã yêu ai, tôi yêu hết lòng, coi trọng người ấy hơn cả bản thân.
Tôi là người con hiếu thảo, từng là người chồng và người cha có trách nhiệm. Tôi không rượu bia, không hút thuốc, không cờ bạc và luôn một lòng chung thủy. Tôi cẩn trọng trong lời nói và hành động, luôn cố gắng sống nhẹ nhàng, không làm tổn thương ai. Với tôi, hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần người thân của mình được vui vẻ, bình an là tôi đã thấy đủ đầy.
Tôi cũng có khuyết điểm, có lẽ vì quá ngoan hiền nên không kiếm được nhiều tiền. Nhưng tôi tin rằng, dù kiếm được ít hay nhiều, toàn bộ những gì tôi có đều sẽ dành cho gia đình. Tôi sống đơn giản, chỉ cần có cơm ăn, áo mặc, có người thân bên cạnh là đã thấy mãn nguyện rồi.
Hôm nay, tôi viết những dòng này với mong muốn tìm được một người thấu hiểu và trân trọng tôi, để cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại, một chặng đường tuy không cần hoa mỹ, nhưng đầy tình cảm và sự sẻ chia.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những lời thật lòng của tôi.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: lvthuong
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam