Gần 600 nhân viên Đài Tiếng nói Mỹ (VOA), cơ quan bị Tổng thống Mỹ gọi là “tổ chức chống Trump”, bị sa thải.
“Thông báo này nhằm xác nhận hợp đồng dịch vụ cá nhân của bạn sẽ chính thức chấm dứt vào 23h59 ngày 30/5/2025”, Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ (USAGM), cơ quan chủ quản của VOA, tuần này gửi thông báo tới các nhân viên bị cắt giảm, yêu cầu trả lại thẻ nhân viên cùng tài sản của VOA trước thời hạn nêu ra.
VOA là cơ quan truyền thông thành lập sau Thế chiến II, sử dụng ngân sách chính phủ liên bang. Gần 600 người bị cắt giảm, chiếm 1/3 tổng số nhân sự. Động thái này chủ yếu nhằm vào nhân viên hợp đồng thời vụ, bao gồm các vị trí biên tập viên, phóng viên, thiết kế đồ họa…và cả nhân viên hành chính.
Trong thư gửi nhân viên, Giám đốc VOA Michael Abramowitz bày tỏ “đau lòng”, gọi đây là hành động “không thể lý giải” và cho biết “USAGM chưa đưa ra bất kỳ lý do nào cho quyết định này”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ từng nhân viên hợp đồng, đặc biệt là những người có nguy cơ phải quay về các quốc gia thù địch, bằng mọi cách có thể trong giai đoạn khó khăn này”, ông nói.

Trụ sở VOA tại thủ đô Washington ngày 16/3. Ảnh: Reuters
Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi biến động tại VOA từ khi Tổng thống Trump bổ nhiệm Kari Lake làm cố vấn cấp cao của USAGM. Hồi tháng 3, ông Trump ký sắc lệnh tái cơ cấu mạnh tay nhiều cơ quan, trong đó có USAGM và nhiều hãng truyền thông toàn cầu.
Đảng Cộng hòa từ lâu cáo buộc VOA có định kiến với ông Trump. Tổng thống Mỹ chỉ trích VOA là “Tiếng nói của nước Mỹ cực đoan”.
Quyết định sa thải đưa ra vài ngày sau khi bà Lake tuyên bố VOA sẽ hợp tác với hãng tin bảo thủ One America News để cung cấp dịch vụ tin tức cho các kênh thuộc USAGM. Bà Lake, người ủng hộ ông Trump lâu năm, cam kết cơ quan này sẽ “ghi lại những thành tựu của nước Mỹ trên toàn cầu”.
“Thật đáng xấu hổ nếu để thông tin thất thiệt bao phủ sự hồi sinh của nước Mỹ dưới thời Trump mà không có bên nào phản bác”, bà Lake viết trên mạng xã hội.”Tại VOA, chúng tôi sẽ đảm bảo việc này không xảy ra”.
Hồng Hạnh (Theo Politico/The Hill)