
Mog anh trưởng thành, tinh tế, tử tế, tốt bụng, có chí tiến thủ, sống lành mạnh, không nghiện rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, gái gú…
Thu sang, đông qua, xuân tới rồi mùa lại hè đã đến rồi. Thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa, nay em đã trải qua 24 mùa xuân rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu. Em là một cô gái thích cái đẹp, thích nấu ăn, nghe nhạc, xem phim… Về tính cách, em hơi hướng nội một chút nhưng cũng hướng ngoại tùy hoàn cảnh. Còn về ngoại hình, em cao trên 1m6, hay được mọi người khen là cao ráo, xinh gái. Vì thích người đẹp nên em cũng chăm chỉ đi tập gym, thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, thỉnh thoảng phá lệ ăn linh tinh một chút. Hiện tại sau khi tốt nghiệp đại học được hai năm, công việc em khá ổn định tại Hà Nội. Nhiều lúc trên đường bon chen đi làm và về nhà em cũng muốn về quê nuôi cá và trồng thêm rau, hít thở không khí trong lành chứ không phải làn không khí ô nhiễm khói bụi của thủ đô.
Em quê ở Bắc Giang, nếu anh cũng quê ở Bắc Giang thì tốt quá, không thì ở lân cận cũng được, đừng ở xa quá vì mẹ em bảo con gái lấy chồng xa khổ lắm. Về anh, chồng tương lai của em, em muốn anh có những điều sau đây: thuộc thế hệ 9x, thân hình cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, cao trên 1m75. Tính cách: trưởng thành, tinh tế, tử tế, tốt bụng, có chí tiến thủ. Lối sống: lành mạnh, không nghiện rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, gái gú… Kinh tế: có công việc ổn định, có nhà có xe càng tốt, không có thì sau này chúng ta cùng cố gắng mua cũng được. Giữa thành phố hàng triệu người này, chúng ta gặp được nhau cũng là do duyên, vậy nên hãy trân trọng nhau nhé.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bùi Xuân
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ