
Em 30 tuổi, quê ở Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, làm nhân viên văn phòng cho công ty nước ngoài tại Hà Nội.
Em khá hướng nội, thích dành thời gian cho bản thân và những sở thích riêng. Dù đã qua tuổi 30, cái tuổi mà mọi người hay đùa là đã chạm mốc sắp lấy chồng, em vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân của mình. Thỉnh thoảng nghe mọi người nói vài câu “đặt gạch”, em cũng cười trừ vì hiểu đó là cách họ quan tâm thôi. Tuổi thơ em gắn liền với những ngày tháng giản dị ở Ninh Bình, có lẽ vì thế em không quá đặt nặng chuyện gia đình, hôn nhân.
Gần đây, em bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Em biết rằng để có một gia đình hạnh phúc cần có trách nhiệm, cam kết và chắc chắn không còn “thoải mái, tự do như thời độc thân”. Nhưng đổi lại, sẽ có những người thân thương bên cạnh để chia sẻ, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống.
Em nghĩ mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng khi tìm bạn đời và em cũng vậy. Nhưng em tin rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu, quan tâm và cùng nhau hướng về một tương lai chung vui vẻ. Nếu anh cảm thấy hợp gu với em, hãy cho em cơ hội để làm quen và cùng nhau khám phá những điều thú vị nhé.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần Thị Lệ Quỳnh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ