
Gam màu của em là thực tế, có đủ trắng đen, vui buồn, khó khăn thuận lợi, chỉ mong tìm được người khớp những điều ấy, là mình thành đôi.
Em không phải dân chuyên Văn, cũng không mang trong mình tâm hồn lãng mạn, bay bổng nên câu từ của em có thể không được trau chuốt, mượt mà; nhưng em sẽ cố gắng viết một cách chân thật nhất về bản thân, về mong muốn của mình, để có một ngày anh đọc được, nhân duyên đưa anh đến, mình chung đôi.
Nếu có một ngày, người khác hỏi em: cảm nhận về cuộc sống độc thân ra sao, em sẽ trả lời rằng em vui vẻ, nhiều năng lượng, sống tích cực dù bản thân từng trải qua những vấp ngã để trưởng thành. Nhưng nếu có hai mình, biết đâu cuộc sống ấy còn vui hơn, tốt hơn thì sao? VnExpess đã se duyên lành cho bao người, nay em nhờ bà mối se thêm cho em và anh nữa, để mình cùng lối đi.
Em sống và làm việc tại Hà Nội, công việc hành chính đã ổn định, làm chủ được thời gian cho công việc, cho gia đình và bản thân. Cả ngày cống hiến hết mình vì công việc, tan làm là lúc em nuông chiều bản thân: thể thao, phim ảnh, học thêm vài thứ mới. Cuối tuần nhiều thời gian hơn, có khi em vào bếp làm món ăn mình thích, hoặc về thăm gia đình (quê em cách Hà Nội không xa lắm, dăm chục cây số thôi), cũng có lúc lười biếng chỉ muốn được nằm thoải mái, lâu hơn mọi ngày trong tuần. Nếu có anh ở bên, mình cùng làm mọi thứ: lê la phố phường, khám phá thêm những nơi mới mẻ, những điều chưa biết.
Để nói về ngoại hình, sẽ có những cảm nhận riêng của từng người, nên em sẽ không nói nhiều ở đây mà để anh tự cảm nhận khi mình có cơ hội gặp gỡ. Em phác qua thế này nhé: chiều cao cân nặng ở mức tạm ổn, không điệu đà, trau chuốt, thiên về truyền thống hơn là chạy theo xu hướng. Biết chọn trang phục phù hợp với công việc, cần lịch sự trong đám cưới, cần thoải mái, năng động khi đi chơi, em làm được.
Về tính cách: thẳng thắn và rõ ràng, sống thiên về lý trí, nhìn nhận vấn đề theo thực tế. Nhược điểm: không giỏi nói lời ngọt ngào, bay bổng, không biết xu nịnh người khác nên nhiều lúc bị chê là quá cứng nhắc. Nhưng biết làm sao được, em không thể sống dối mình, dối người. Em đã qua thời nông nổi của tuổi trẻ, hết thời mơ mộng về một cuộc sống màu hồng. Gam màu của em là thực tế, có đủ trắng đen, vui buồn, khó khăn thuận lợi, chỉ mong tìm được người khớp những điều ấy, thế là mình thành một đôi.
33 tuổi của các bạn là yên bề gia thất, con bế con bồng, cũng có những người đã từng đổ vỡ, nhưng 33 tuổi của em là hoàn thiện nốt mảnh ghép cuộc đời mình. Tuy là chậm hơn so với mọi người, nhưng em hy vọng mình chọn đúng người.
Anh hãy là chàng trai sống tích cực, vui vẻ và hòa đồng. Làm công việc mà anh được đào tạo, cảm thấy hứng thú với nó, bởi như vậy anh mới có thể làm được lâu dài. Có thể tiền anh kiếm được chưa nhiều, nhưng nó phải là tiền từ mồ hôi, công sức, đam mê mà ra, đừng làm những gì trái luật.
Mong anh còn có chung suy nghĩ với em về việc xây dựng một cuộc sống yên bình. Những cám dỗ, thói hư ngoài xã hội có đầy rẫy, anh hãy tỉnh táo để tránh xa. Em chưa từng lập gia đình, cũng chẳng có mối quan hệ mập mờ nên anh cũng giống em nhé. Em không muốn bản thân vướng vào những thứ rắc rối từ trên trời rơi xuống. Anh có thể ở Hà Nội hoặc quanh đó, thuận tiện cho mình gặp gỡ, tìm hiểu về sau.
Đôi lời tâm sự của em đến đây thôi, mình còn nhiều cơ hội chia sẻ với nhau trong những ngày sắp tới.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tâm An
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Giới tính: Nữ