
Monterrey (phải) bị loại đầy nuối tiếc trước Dortmund – Ảnh: REUTERS
Với 5 đại diện châu Âu, 2 Nam Mỹ và 1 châu Á, nhìn chung, FIFA Club World Cup đang thực sự mang màu sắc của World Cup. Châu Âu vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội. Nhưng bất ngờ không phải là không thể xuất hiện.
Nếu may mắn hơn, Monterrey đã có thể gỡ hòa trước Dortmund ở những phút cuối trận đấu chốt hạ vòng 16 đội. Đội bóng nước Đức mở màn trận đấu vô cùng thuận lợi với 2 bàn thắng chỉ trong 25 phút đầu tiên.
Nhưng ở phần còn lại của trận đấu, họ nhiều phen “hút chết” trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ từ Mexico. Monterrey gỡ được 1 bàn và tạo ra thêm một loạt cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Kobel đã giúp người Đức sống sót.
Một Kobel với màn trình diễn xuất thần cùng một chút may mắn chính là những gì Man City thiếu trước Al Hilal. Bóng đá là vậy. 2 ngày trước, thế giới lên cơn sốt vì chiến thắng của đại diện Saudi Arabia trước gã khổng lồ châu Âu. Ronaldo được một phen “nở mũi”.
Nhưng những gì Monterrey làm được trước Dortmund cũng chẳng kém là bao. Khác biệt chỉ nằm ở một nửa bàn chân trong thế việt vị, hoặc một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Nhưng sẽ ít ai nhớ đến đội bóng Mexico, vì họ thua cuộc.
Dù sao đi nữa Monterrey cũng đã gỡ gạc hình ảnh cho bóng đá Bắc Trung Mỹ ở FIFA Club World Cup. Trước đó, những đại diện từ Mỹ thể hiện quá tệ, dù góp đến 3 đại diện ở giải. Ngay cả Inter Miami của Messi tưởng chừng đáng xem, cuối cùng vẫn rời giải tủi hổ vì một trận thua như trời với vực trước PSG.
Hơi khiên cưỡng một chút khi ca ngợi bóng đá châu Á thông qua Al Hilal – đội bóng gồm toàn các siêu sao châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Nhưng bóng đá Nam Mỹ thực sự là nét đẹp của FIFA Club World Cup, cụ thể là các đại diện Brazil. Xứ sở samba góp hai cái tên ở tứ kết, và cùng nằm chung một nhánh đấu – Palmeiras (gặp Chelsea) và Fluminense (gặp Al Hilal).
Theo nhận định của nhà cái, Chelsea đã nhảy vọt lên hàng ứng viên vô địch hàng đầu khi rơi vào nhánh đấu dễ dàng đó với mỗi mình họ là đại diện của châu Âu. Trái lại, PSG, Bayern Munich, Real Madrid cùng Dortmund lại dồn tụ vào một nhánh bán kết. Nhưng với những diễn biến từ đầu giải, đây có thể sẽ lại là một nhận định hớ hênh.
Cũng như cách người hâm mộ tin rằng Man City sẽ nghiền nát Al Hilal vì dẫn bàn từ sớm, hay Dortmund thắng dễ Monterrey khi dẫn trước 2-0.