Chồng dậy sớm nấu cơm cho vợ mang đi làm, 24 ngày không trùng món

Chồng dậy sớm nấu cơm cho vợ mang đi làm, 24 ngày không trùng món

bởi

trong

Đầu tháng 5, anh Minh Triết (TPHCM) chia sẻ loạt ảnh hộp cơm trưa tự tay chuẩn bị cho vợ mang đi làm, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội.

Những hộp cơm do anh chuẩn bị không chỉ đầy đủ dinh dưỡng, trình bày bắt mắt mà còn được thay đổi thực đơn mỗi ngày. Đặc biệt, nhiều người ấn tượng khi anh tinh ý chọn món phù hợp với khẩu vị và thể trạng của vợ trong những ngày “đèn đỏ”.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người chồng tinh tế: “Đúng là chồng nhà người ta, nhìn hộp cơm thôi đã thấy đầy ắp tình yêu!”, “Không chỉ nấu ngon mà còn tâm lý thế này, chị vợ hẳn là người hạnh phúc nhất!”, “Ước gì sáng nào mở hộp cơm ra cũng thấy cả tấm lòng như vậy!”…

Chồng dậy sớm nấu cơm cho vợ mang đi làm, 24 ngày không trùng món

Nấu cơm cho vợ là cách anh Triết thể hiện tình yêu với nửa kia của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Minh Triết cho biết anh bất ngờ khi bài viết nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Anh cho hay, mình chỉ đăng tải câu chuyện kèm hình ảnh bữa cơm do chính tay nấu, không muốn tiết lộ danh tính hay hình ảnh của hai vợ chồng. Mục đích đơn giản chỉ là muốn nhắn gửi đến cánh mày râu rằng: Nấu cơm cho vợ cũng là một cách để thể hiện tình yêu.

“Việc bếp núc không phải là trách nhiệm riêng của phụ nữ”, anh chia sẻ.

Anh Triết, quê miền Bắc, quen chị Hồng Nhung, cô gái miền Nam, qua bạn chung trên Facebook, khi anh vào TPHCM làm việc năm 2020. Trong thời gian anh điều trị Covid-19, chị dù không thể ở bên vẫn luôn tiếp tế và động viên anh mỗi ngày. Từ đó, anh biết chị chính là người anh muốn gắn bó trọn đời. Đầu năm 2024, cặp đôi quyết định kết hôn.

Hiện chị Nhung làm trong ngành ngân hàng, anh Triết là kỹ sư lập trình, cả hai đều bận rộn.

“Vợ tôi thường làm từ 7h đến 19h, nhiều hôm còn muộn hơn. Đồ ăn mua ở ngoài không hợp khẩu vị, thiếu rau và dinh dưỡng, lại thường đựng trong hộp xốp, ảnh hưởng sức khỏe”, anh chia sẻ.

Vì những lý do đó, anh Triết quyết định tự nấu cơm để vợ có những bữa ăn ngon, đảm bảo sức khỏe.

Mỗi tuần, anh Triết mua thực phẩm từ siêu thị, sơ chế kỹ và bảo quản gọn gàng để việc nấu ăn buổi sáng diễn ra nhanh chóng. Hộp cơm trưa anh chuẩn bị luôn đủ rau, thịt, cá, đồ tráng miệng và thay đổi thực đơn mỗi ngày để vợ không thấy ngán và đảm bảo dinh dưỡng.

Chồng dậy sớm nấu cơm cho vợ mang đi làm, 24 ngày không trùng món - 2

Mỗi hôm anh Triết lại thay đổi món ăn mới cho vợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong nhà, anh đảm nhận hầu hết việc nội trợ từ nấu ăn, giặt giũ đến lau dọn. Biết vợ bận rộn, anh chủ động san sẻ để cô có thời gian nghỉ ngơi. Cuối tuần, hai vợ chồng cùng làm việc nhà, biến những việc nhỏ thành dịp gắn kết.

“Với tôi, bếp núc và dọn dẹp không phải gánh nặng mà là cách thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng”, anh chia sẻ.

Anh Triết có sở thích sưu tầm công thức nấu ăn trên mạng, lên danh sách món mới để nấu cho vợ. Với anh, nấu ăn không chỉ là đam mê mà còn là cách thể hiện tình yêu.

Ban đầu, vợ anh từng lo việc chuẩn bị cơm trưa khiến chồng thêm vất vả. Nhưng sau nhiều lần chia sẻ, cô hiểu đó là cách anh chăm sóc mình và việc đó không khiến anh mệt mỏi mà còn mang lại niềm vui. Anh tin rằng, tình yêu không nhất thiết phải thể hiện bằng lời nói lớn lao, mà nằm trong những hành động nhỏ mỗi ngày.