
Nhớ đến 10 năm hạnh phúc, tôi không nỡ buông, nhưng con phải chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được
Trải qua 20 năm bên nhau, chồng tôi từ một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực, đẹp trai thông minh, 5 năm gần đây thành người lờ đờ, nóng nảy, chửi bới vợ con, bực lên là lao vào đánh. Mỗi tối anh đều uống rượu bia, bảo uống cho dễ ngủ, rồi mặc vợ chăm con, tôi thức đến 2h sáng vừa uống vừa chat, chơi game, coi phim.
Tôi vừa nói nhẹ nhàng, vừa cứng rắn cương quyết, kể cả việc ly hôn, nhưng chồng chỉ hứa hẹn. Tôi nhờ đến cả bố mẹ chồng khuyên nhủ cũng không được. Chồng ngủ vật vờ từ sáng tới chiều, làm việc 3 tiếng từ 16h đến 19 tối, ăn uống đi học con lớn tự lo, bé nhỏ thì đi trẻ; tôi đi làm từ sáng tới chiều về, nhìn chồng vừa buồn vừa giận.
Tôi là người biết uống, vợ chồng hay ngồi cùng nhau mỗi cuối tuần nhậu rồi tâm sự, chia sẻ. Tôi vừa là vợ, vừa là tri kỷ, cuối cùng cũng thua bia rượu. Nhớ đến quá khứ hạnh phúc 10 năm, không nỡ buông tay, nhưng nghĩ tương lai với người chồng thích rượu bia, con chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được.
Vô cùng đau lòng, bế tắc, nhưng vì con, tôi phải quyết tâm chia tay với người mình từng yêu thương rất nhiều. Chỉ lo anh sẽ suy sụp, càng uống nhiều hơn, bệnh tật đầy người, bỏ công việc, và làm điều dại dột. Mong mọi người hãy cho tôi động lực để hướng về tương lai tốt đẹp hơn cho con.
Quỳnh Thy