Chồng say rượu, tiết lộ bí mật che giấu mấy năm nay về chị gái tôi

Chồng say rượu, tiết lộ bí mật che giấu mấy năm nay về chị gái tôi

bởi

trong

Tối đó, sau khi con ngủ, chồng tôi mở một chai rượu vang, nói muốn tâm sự. Tôi nghĩ anh định nói gì đó lãng mạn, hay ít nhất là kể lại những kỷ niệm cũ.

Thế nhưng, những lời anh cất lên lại như một nhát dao vừa nhẹ, vừa bén: “Anh cần nói cho em biết một chuyện, trước khi có người khác nói thay anh. Anh và chị gái em từng qua đêm với nhau, trước khi anh gặp em”.

Tôi chết lặng.

Tôi từng nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý cho mọi chuyện trong hôn nhân, từ ngoại tình, phản bội đến lừa dối tài chính. Nhưng tôi chưa từng hình dung ra kịch bản này. Người đàn ông đầu ấp tay gối với mình từng là người tình một đêm của chị tôi.

Chồng say rượu, tiết lộ bí mật che giấu mấy năm nay về chị gái tôi

Tôi không ngờ chuyện đau lòng này lại xảy ra với mình (Ảnh minh họa: TD).

Anh thú nhận, đó là một buổi tiệc công ty cách đây 7 năm, khi tôi còn đang đi du học. Chị gái tôi, hơn tôi 3 tuổi, là mẫu phụ nữ nổi bật và có phần bất cần.

Chị từng trải qua nhiều mối quan hệ ngắn ngủi, không ràng buộc. Hôm đó, chị là khách mời dự tiệc, còn anh là nhân viên mới. Sau khi uống nhiều rượu, họ đã vào khách sạn cùng nhau.

Không ai liên lạc lại sau đêm đó. “Anh chỉ nhận ra chị em trong lần về ra mắt. Lúc ấy, anh sốc lắm. Nhưng chị ấy lại cư xử như không quen anh”, chồng tôi nói.

“Anh muốn nói ngay với em nhưng anh sợ. Em quá quan trọng với anh”.

Lúc đó, tôi không biết tôi đau đớn vì sự phản bội, hay vì cảm giác bị lừa dối bởi cả hai người thân cận nhất. Từ ngày cưới, tôi vẫn thường tâm sự với chị, thậm chí hỏi ý kiến chị về chuyện chăn gối.

Sáng hôm sau, tôi đến tìm chị. Câu đầu tiên chị nói là: “Cuối cùng, nó cũng nói à?”.

Chị bảo: “Chị không nói ra vì thấy chẳng đáng để nói. Chuyện đó chẳng là gì cả. Một đêm thôi. Chị còn không nhớ gì nếu không gặp lại ở nhà mình. Nhưng nếu em thấy không chịu nổi thì bỏ. Đàn ông thiếu gì”.

Tôi không nghĩ chị lại bình thản đến vậy. Câu “Nếu không chịu nổi thì bỏ” làm tôi nghẹn lại.

Chị tôi là tuýp người mạnh mẽ. Chị chọn không kết hôn, không sinh con. Chị từng kể, chị thấy vui vì được tự do, thích ở bên ai thì ở, không ràng buộc.

Chị gái tôi rất nóng bỏng và có nhiều kỹ năng khiến đàn ông mê mệt, chẳng bù cho tôi là một đứa hiền lành, nhạt nhẽo. Càng nghĩ, tôi càng phát điên lên vì nhớ đến cảnh chồng tôi và chị từng “thân mật”.

Tôi về nhà, ôm con vào lòng mà nước mắt cứ rơi. Mỗi khi nhìn chồng, tôi lại thấy một phần quá khứ nhơ nhuốc. Tôi thức trắng 3 đêm, không ăn nổi một bữa cơm.

Tôi quyết định dọn ra khỏi nhà, đưa con về ngoại sống. Tôi nói với anh rằng, tôi cần thời gian. Không phải để trả thù, cũng không để gây tổn thương, mà để biết rõ trái tim mình cần gì.

Anh gọi tôi mỗi tối. Anh không van xin, không biện minh, anh chỉ hỏi con ăn gì, ngủ chưa. Tôi biết anh day dứt thật lòng. Nhưng sự thật về anh và chị gái khiến tôi không thể nào nguôi ngoai.

Tôi chưa quyết định sẽ ly hôn nhưng tôi không còn nhìn chồng như trước. Mỗi lần anh ôm con, tôi lại thấy một người đàn ông có quá khứ nằm cạnh chị gái ruột của mẹ nó. Cảm giác đó chẳng ngôn từ nào gột sạch nổi.

Chuyện ly hôn với tôi còn không đau đớn bằng việc tôi không thể nào đối diện với chị gái mình. Tôi căm hận chị và không thể chia sẻ chuyện này với ai được.

Tôi đang rơi vào trạng thái trầm cảm, không ngủ được triền miên. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao để đối mặt với chuyện này đây?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.