Chồng thích làm chủ nhưng kinh doanh toàn thất bại

Chồng thích làm chủ nhưng kinh doanh toàn thất bại

bởi

trong
Chồng thích làm chủ nhưng kinh doanh toàn thất bại

Có lần tôi đề nghị anh đi làm công việc ổn định, anh bảo “không hợp với cảnh sáng đi chiều về, lương ba cọc ba đồng”.

Tôi thật sự mệt mỏi khi phải nhìn chồng mình hết lần này đến lần khác lao vào kinh doanh mà chẳng chuẩn bị gì. Cưới nhau sáu năm, chồng tôi đã đổi không dưới năm kiểu kinh doanh, mà cái nào cũng thất bại.

Anh từng hùn vốn mở quán cà phê với bạn nhưng được vài tháng thì nghỉ vì không hợp gu làm ăn. Sau đó anh chuyển sang nhập mỹ phẩm online, đăng bài rầm rộ được vài tuần thì bỏ vì khó bán quá. Rồi lại gom hết tiền tiết kiệm đầu tư coin theo bạn bè, vừa đổ vào xong thì thị trường rớt giá. Bây giờ lại rục rịch mở cửa hàng ăn, dù chưa từng nấu ăn, chưa có mặt bằng, cũng chẳng có kế hoạch gì rõ ràng.

Tôi không phản đối chuyện anh muốn thử sức nhưng điều khiến tôi buồn là anh không hề tìm hiểu kỹ, cũng không học hỏi nghiêm túc. Mọi thứ anh làm đều rất bốc đồng, nghe ai rủ là làm, thấy ai khoe giàu là nhảy vào. Tôi góp ý thì anh bảo: “Không liều sao giàu được?”, “Em cứ nghĩ tiêu cực nên mới nghèo hoài”.

Chúng tôi có một con nhỏ, tôi làm văn phòng, lương không cao nhưng đều đặn. Mỗi lần anh thất bại, tiền tiết kiệm lại vơi đi. Tôi cứ vừa làm vừa lo vừa gồng gánh chi tiêu. Có lần tôi đề nghị anh đi làm công việc ổn định, anh bảo “không hợp với cảnh sáng đi chiều về, lương ba cọc ba đồng”. Tôi thật sự không biết còn nên ủng hộ nữa hay dừng lại? Tôi yêu chồng nhưng thấy tương lai quá mông lung. Có phải tôi quá thực tế hay anh quá mơ mộng?

Bích Thúy