Chồng tôi tốt nhưng chưa được như chồng người ta

Chồng tôi tốt nhưng chưa được như chồng người ta

bởi

trong
Chồng tôi tốt nhưng chưa được như chồng người ta

Tôi có chồng hiền lành và chăm chỉ làm việc, anh cũng phụ chăm con và làm việc nhà.

Mấy nay tôi lướt mạng xã hội và xem chương trình trên tivi, biết đến gia đình một người phụ nữ là mẹ đơn thân và cưới chồng người Ba Lan. Anh rất yêu thương và chiều chuộng vợ con. Kiểu gia trưởng phải làm theo ý chồng nhưng những thứ người chồng làm đều là lo lắng chu toàn cho cả gia đình.

Người chồng Ba Lan không cho vợ làm việc nhà, việc chăm và nuôi dạy con cái đều một tay chồng đảm nhiệm. Vợ chỉ việc đi làm và không cần lo tới chăm con hay việc nhà (chị vợ xinh đẹp và giỏi, làm chủ spa, tiệm hàng cho mẹ và bé). Chị vợ cũng nói chồng gia trưởng, muốn làm theo ý mình sắp xếp. Tuy tôi thấy những điều đó là tốt chứ không có gì; ai lo cho như vậy, tôi cũng ưa.

Tôi xem xong thấy thật ngưỡng mộ, nhìn lại chồng mình cũng tốt nhưng tới mức chăm sóc và tốt với vợ con như anh kia thì không tới. Lại so sánh và nghĩ ngợi. Tôi viết lên đây để chia sẻ thôi. Mong mọi người cho ý kiến.

Tú Anh