
Họ xuất thân gia giáo, sống hạnh phúc cùng một nửa còn lại, thế nhưng vẫn đến với nhau vì những đam mê dục vọng.
Chúng tôi tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của hai gia đình và tất cả bạn bè, đồng nghiệp. Dù tính cách và sở thích khác nhau nhưng chúng tôi đã dung hòa và yên bình sống cạnh nhau. Ba năm sau cưới, tôi vô tình phát hiện anh tán tỉnh cô đồng nghiệp bằng những lời lẽ của người độc thân đang yêu say đắm. Sau sự việc đó, anh hứa và thề thốt đủ điều, tôi đã bỏ qua và chấp nhận xây dựng lại từ đầu.
Sau bao sóng gió và khổ cực, đến nay chúng tôi đã có con cái đề huề, gia đình ổn định về tài chính, nhiều người ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình tôi. Một ngày nọ, tôi nghi ngờ anh có vấn đề về mặt tình cảm nhưng thấy thái độ và cách nói chuyện tôi lại bỏ qua, cho rằng anh là người thương gia đình, thương con cái, sẽ không lặp lại chuyện cũ nữa. Rồi tất cả chỉ là tự lừa dối bản thân, tôi nhớ mãi ngày đọc được đoạn chat giữa anh và một người phụ nữ. Tôi thực sự không tin vào mắt mình, cứ như là người đàn ông nào khác, không phải chồng mình đang chat với những lời lẽ hết sức thô tục.
Sau một thời gian tìm hiểu mối quan hệ của họ, tôi thực sự coi thường hai người đó. Họ là những người có ăn học, xuất thân gia giáo, đang có gia đình và con cái, hơn nữa sống hạnh phúc cùng một nửa còn lại, thế nhưng họ vẫn đến với nhau vì những đam mê dục vọng. Những gì tôi biết về mối quan hệ của họ thật sự quá kinh khủng, tôi không tin được trên đời này lại có loại người không có chút lương tâm như vậy. Đàn ông có thể một phút say nắng, bốc đồng mà bất chấp, chẳng lẽ phụ nữ cũng bốc đồng và không chút liêm sỉ khi say nắng?
Giờ đây, khi mọi việc đã sáng tỏ, họ sẽ sống như thế nào, đối mặt với dư luận ra sao, hơn nữa là đối diện với lương tâm của chính mình. Tất cả những điều đó với tôi bây giờ không còn ý nghĩa. Tôi chỉ muốn giải thoát mình khỏi những con người đó như vậy. Tôi phải làm sao đây, vì bỏ chồng tôi lại thương các con không có gia đình trọn vẹn?
Thanh Hằng