
Lấy lý do ở cùng con thứ, ông bà tôi cho chú cả căn nhà mặt phố mấy chục tỷ, trong khi bố tôi là con cả không có gì.
Bàn về câu chuyện phân chia thừa kế, đúng là tài sản của bố mẹ, cho ai là quyền của họ, và nhận hay không là quyền của con. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cứ phân chia thiếu công bằng thế nào cũng được. Bản thân tôi cũng là đích tôn, nhưng tôi thể hiện quan điểm rõ ràng: thấy ông bà, cha mẹ chia bất công là tôi đề nghị chia lại, nếu không chấp nhận cách chia công bằng là tôi từ chối quyền thừa kế luôn.
Là người có lòng tự trọng, tôi cũng không bao giờ chấp nhận sự bất công trong phân chia tài sản cho dù tôi được hưởng lợi nhiều nhất đi chăng nữa. Tất nhiên quyền lợi luôn đi kèm với trách nhiệm, ai là người thừa kế thì người đó có phải có trách nhiệm hương khói, thờ cúng gia tiên. Không có chuyện tài sản cho con thứ rồi bắt con trưởng cúng bài, ma chay, giỗ chạp.
Nhà tôi cũng vậy, ông bà chia thừa kế bất công: cho cô chú cả cái nhà mặt phố mấy chục tỷ đồng, trong khi bố mẹ tôi là con cả lại không có gì. Ông bà cho cô chú theo kiểu dấm dúi, thậm chí tiền thờ cúng, viếng đám ma, cô chú cũng giấu nhẹm. Sau này, tôi đến giỗ ông bà đều phải đi phong bì như người thường. Đáng lẽ ra, tiền của ông bà thừa để làm giỗ mà không cần con cháu đóng góp.
>>
Sau này, cô chú cứ chê tôi kém nên mãi không giàu được, tôi bực quá nên nói thẳng: “Cô chú giàu có là may mắn khi được ông bà cho thừa kế toàn bộ tài sản thôi”. Thế là họ bực với tôi ra mặt. Nhân tiện, tôi nói luôn cho con cái cô chú biết là ông bà đã bất công như thế nào? Thế mà các em lại bảo tôi ghen ăn tức ở, rồi bố mẹ các em xứng đáng được hưởng thừa kế do ở với ông bà…
Tôi phản bác: “Ông bà có lương hưu, có nhờ cô chú thì cũng một chút thôi, tính ra lương giúp việc chẳng đáng kể so với giá nhà cô chú thừa kế. Không thể lấy lý do ở cùng, chăm sóc để đòi thừa kế cả cái nhà mấy chục tỷ của ông bà được”.
Tôi tin, mọi sự chia chác tài sản đều có thể làm công bằng được hết. Muốn vậy thì cứ bất cứ khi chia miếng đất nào cũng hãy cứ chia đôi, bất cứ nó là hẻm hay mặt tiền, bất cứ đứa lớn hay đứa nhỏ (đứa nhỏ thì giữ hộ cho đến lúc đủ 18 rồi sang tên). Còn sợ sau này phiền phức thì tốt nhất bán đi rồi chia đôi tiền. Nói chung là luôn có cách công bằng. Con cái không đòi hỏi nhưng đã làm cha mẹ thì phải có nghĩa vụ công bằng, đó cũng chính là đảm bảo cho sự đoàn kết của các con.
- 20 năm nuôi cha mẹ già dù tay trắng vào đời
- Phận con út bị anh chị giành giật miếng đất từ đường
- Con trai làm loạn vì cha mẹ già không chia thừa kế sớm
- ‘Cú lừa’ thừa kế căn nhà của bố mẹ chồng
- Mẹ vợ khư khư giữ đất vì sợ con cái bất hiếu sau khi chia thừa kế
- Suy nghĩ ‘cần thừa kế sớm để vào đời’ khiến anh tôi lụn bại