
Palmer (trái) đối đầu Dembele – Ảnh: REUTERS
Trận đấu diễn ra trên sân vận động Metlife (East Rutherford), với trọng tài chính là ông Alireza Faghani.
Đừng đùa với Chelsea
Chứng kiến sức mạnh áp đảo của PSG lúc này, chẳng mấy ai dám đặt niềm tin vào Chelsea. Sau khi vô địch Champions League đầy thuyết phục, thầy trò HLV Luis Enrique tiếp tục hủy diệt mọi đối thủ. Họ thắng Atletico Madrid 4-0, thắng Bayern Munich 2-0 (trong thế 9 chọi 11 vào cuối trận), và thắng tiếp Real Madrid 4-0.
Người Anh hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của PSG. Bởi trên hành trình đăng quang Champions League, đội bóng nước Pháp đã đánh bại Man City, thắng kịch tính Liverpool, rồi thắng thuyết phục cả Aston Villa lẫn Arsenal. Liệu Chelsea có trở thành đại diện Premier League thứ 5 bị PSG đánh bại trong vòng 1 năm qua?
Lần cuối cùng PSG chạm trán Chelsea đã cách đây đến 9 năm, với một thế hệ bóng đá hoàn toàn khác hiện tại. Và nếu căn cứ vào phong độ, lực lượng cũng như kinh nghiệm hiện tại, PSG hoàn toàn áp đảo Chelsea. Nhưng đội bóng nước Pháp sẽ không thể chủ quan trước truyền thống “lấy yếu thắng mạnh” của Chelsea.
Xuyên suốt hơn 2 thập niên kể từ khi đổi đời, Chelsea lại thường vô địch Champions League vào những thời điểm mà họ bị đánh giá kém nhất. Đó là vào năm 2012, khi một thế hệ già cỗi của Drogba, Lampard, John Terry lặng lẽ tiến vào chung kết Champions League, rồi đánh bại Bayern Munich trong loạt sút luân lưu. Đến năm 2021, Chelsea một lần nữa làm nên bất ngờ khi quật ngã Man City để đăng quang Champions League lần thứ 2 trong lịch sử.

HLV Luis Enrique đang giúp PSG thăng hoa – Ảnh: REUTERS
Yếu tố may mắn sẽ nâng bước Chelsea?
Điểm chung của cả hai lần đăng quang đó là Chelsea luôn bị đánh giá kém hơn hẳn trong trận chung kết. Không chỉ vậy, trong cả hai lần họ còn được dẫn dắt bởi những chiến lược gia nổi tiếng thực dụng.
Một là Di Matteo – tuy không mấy tài năng nhưng là người Ý, và một là HLV Thomas Tuchel. Ở lần này, Chelsea được dẫn dắt bởi HLV Enzo Maresca – một người Ý chính hiệu, mang phong cách hao hao Thomas Tuchel.
Đó luôn là dạng đối thủ mà HLV Luis Enrique ngao ngán nhất trong sự nghiệp. PSG của ông chơi bóng tương tự như Tây Ban Nha, như Barca trước đây, với trọng tâm là triết lý kiểm soát. Thêm vào đó là những cỗ máy đua tốc độ như Dembele, Doue, Hakimi… Trong một ngày đẹp trời, PSG sẽ nghiền nát mọi đối thủ. Nhưng một khi thiếu may mắn, họ cũng sẽ trở thành đội bóng bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất giải đấu.
Chelsea thủ không quá hay, nhưng họ sở hữu bộ đôi tiền vệ phòng ngự tốt bậc nhất thế giới lúc này là Caicedo – Enzo Fernandez. Nếu Reece James lành lặn, anh hứa hẹn sẽ bổ sung chất thép cho hàng thủ. Những cầu thủ to khỏe, chắc nịch phía Chelsea sẽ là liều thuốc thử không dễ dàng dành cho PSG – đội bóng gồm toàn những ngôi sao tấn công nhỏ con, giàu kỹ thuật.
Và PSG cũng không thể chủ quan, bởi ở chiều ngược lại, Chelsea sở hữu hàng tấn công rất khó lường. Pedro bất ngờ giành suất đá chính chỉ sau vài ngày gia nhập đội. Nkunku bất ngờ hồi sinh. Và Palmer cũng đang dần lấy lại phong độ sau nhiều tháng trời sa sút. Trong ngày thăng hoa, bộ ba kể trên cũng chẳng hề kém cạnh về tốc độ, kỹ thuật so với Dembele hay Doue.
Không khó khăn gì để dự đoán thế trận trên sân Metlife rạng sáng mai. PSG sẽ cầm bóng, cố gắng xuyên phá. Còn Chelsea tập trung phòng ngự và chờ đợi phản công. PSG mạnh áp đảo, nhưng Chelsea lại có vận khí cái duyên vô địch. Thứ vận khí đó đã đẩy họ sang nhánh đấu dễ dàng với việc không hề phải chạm trán đội bóng mạnh nào của châu Âu xuyên suốt 6 trận đã qua.
PSG lo ngại hàng thủ
Chelsea đón nhiều tin vui ở trận này khi Delap, Colwill đều trở lại sau án treo giò. Caicedo, James cũng hoàn toàn bình phục chấn thương. Danh sách thương binh của họ vẫn khá dài, nhưng đều là những cầu thủ không quan trọng như Fofana, Lavia…
Trái lại, phía PSG tiếp tục vắng hai trung vệ là Pacho và Lucas Hernandez vì án treo giò. Beraldo sẽ được trao suất đá chính cạnh Marquinhos. Vì vậy, nếu gặp bất ổn, PSG sẽ không còn trung vệ thay thế.