Chuỗi hoạt động dịp lễ 30/4 tại Phú Quốc

Chuỗi hoạt động dịp lễ 30/4 tại Phú Quốc

bởi

trong

Phú Quốc tổ chức nhiều hoạt động mừng dịp 30/4 như treo cờ, tặng quà trên máy bay, bắn pháo hoa, trình diễn nghệ thuật đường phố…


Chuỗi hoạt động dịp lễ 30/4 tại Phú Quốc

Từ sáng sớm 30/4, không khí lễ hội đã ngập tràn “đảo ngọc” khi hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đổ về đây để tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Chỉ tính riêng trong ngày 30/4, có hơn 30.000 lượt du khách đến Phú Quốc, trong đó có rất đông khách nội địa, với hơn 24.000 lượt.

Trên các chuyến bay, nhiều hành khách bất ngờ nhận được món quà nhỏ từ khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc là những chú khỉ bông mặc áo dài đỏ, biểu tượng cho may mắn.

Từ sáng sớm 30/4, không khí lễ hội đã ngập tràn “đảo ngọc” khi hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đổ về đây để tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Chỉ tính riêng trong ngày 30/4, có hơn 30.000 lượt du khách đến Phú Quốc, trong đó có rất đông khách nội địa, với hơn 24.000 lượt.

Trên các chuyến bay, nhiều hành khách bất ngờ nhận được món quà nhỏ từ khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc là những chú khỉ bông mặc áo dài đỏ, biểu tượng cho may mắn.


Ngay khi đặt chân đến Nam đảo, tại thị trấn Hoàng Hôn, du khách bước vào không gian lễ hội đậm bản sắc dân tộc với cờ đỏ sao vàng xuất hiện dày đặc từ ban công, mái nhà đến những con dốc lát đá quanh co.

Trong nắng biển, quốc kỳ tung bay giữa khung cảnh mang phong cách Địa Trung Hải, tạo nên sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống. “Tôi từng đi nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy quốc kỳ được treo khắp nơi như ở đây. Ngay cả từ cáp treo vượt biển, tôi cũng có thể nhìn thấy cờ phấp phới”, một du khách đến từ Đức chia sẻ.

Ngay khi đặt chân đến Nam đảo, tại thị trấn Hoàng Hôn, du khách bước vào không gian lễ hội đậm bản sắc dân tộc với cờ đỏ sao vàng xuất hiện dày đặc từ ban công, mái nhà đến những con dốc lát đá quanh co.

Trong nắng biển, quốc kỳ tung bay giữa khung cảnh mang phong cách Địa Trung Hải, tạo nên sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống. “Tôi từng đi nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy quốc kỳ được treo khắp nơi như ở đây. Ngay cả từ cáp treo vượt biển, tôi cũng có thể nhìn thấy cờ phấp phới”, một du khách đến từ Đức chia sẻ.


Lúc hoàng hôn, hàng nghìn du khách đổ về Cầu Hôn để đón khoảnh khắc mặt trời chuyển sắc. Trong ánh chiều vàng, những lá cờ đỏ sao vàng được trang trí dọc lối đi, tung bay trong gió biển, tạo nên khung cảnh thiêng liêng và lãng mạn.

Lúc hoàng hôn, hàng nghìn du khách đổ về Cầu Hôn để đón khoảnh khắc mặt trời chuyển sắc. Trong ánh chiều vàng, những lá cờ đỏ sao vàng được trang trí dọc lối đi, tung bay trong gió biển, tạo nên khung cảnh thiêng liêng và lãng mạn.


Tại nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub, mỗi tối từ 29/4 đến 4/5 diễn ra màn trình diễn laser kết hợp pháo nước đặc sắc, tái hiện hành trình từ quá khứ hào hùng đến tương lai thịnh vượng của Việt Nam.

Tại nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub, mỗi tối từ 29/4 đến 4/5 diễn ra màn trình diễn laser kết hợp pháo nước đặc sắc, tái hiện hành trình từ quá khứ hào hùng đến tương lai thịnh vượng của Việt Nam.


Về đêm, du khách có thể tập trung bên bờ biển để xem pháo hoa. Những chùm sáng đầy màu sắc trên nền trời đảo ngọc, kết hợp nền nhạc hùng tráng, góp phần tạo không khí tưng bừng dịp lễ.

Về đêm, du khách có thể tập trung bên bờ biển để xem pháo hoa. Những chùm sáng đầy màu sắc trên nền trời đảo ngọc, kết hợp nền nhạc hùng tráng, góp phần tạo không khí tưng bừng dịp lễ.


Cách đó không xa là khu chợ đêm Vui Phết rực rỡ sắc màu. Dưới những dãy cờ đỏ sao vàng, hàng nghìn người cùng thưởng thức ẩm thực, mua sắm và hòa vào không khí sôi động của các tiết mục biểu diễn đường phố.

Chị Nguyễn Thị Phương, du khách đến từ Hà Nội cho biết chưa năm nào thấy không khí lễ 30/4 rộn ràng như vậy. “Ở Phú Quốc vừa có cờ Tổ quốc ở khắp nơi, lại vừa có thiên nhiên đẹp, âm nhạc, ánh sáng và rất rất nhiều khách quốc tế đến đây trong ngày lễ này. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được chứng kiến một Phú Quốc ngày càng đẹp, văn minh và chan hòa”, chị Phương nói

Cách đó không xa là khu chợ đêm Vui Phết rực rỡ sắc màu. Dưới những dãy cờ đỏ sao vàng, hàng nghìn người cùng thưởng thức ẩm thực, mua sắm và hòa vào không khí sôi động của các tiết mục biểu diễn đường phố.

Chị Nguyễn Thị Phương, du khách đến từ Hà Nội cho biết chưa năm nào thấy không khí lễ 30/4 rộn ràng như vậy. “Ở Phú Quốc vừa có cờ Tổ quốc ở khắp nơi, lại vừa có thiên nhiên đẹp, âm nhạc, ánh sáng và rất rất nhiều khách quốc tế đến đây trong ngày lễ này. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được chứng kiến một Phú Quốc ngày càng đẹp, văn minh và chan hòa”, chị Phương nói


Kết thúc ngày lễ, hàng nghìn du khách có mặt tại Nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới theo kỷ lục Guinness, để thưởng thức show Nụ hôn của biển cả. Trên màn nước rộng gần 1.000m2, hình ảnh đại kỳ Tổ quốc hiện lên giữa đại dương bao la, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào xúc động. Ngay sau đó, màn pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời đêm Phú Quốc trong tiếng hò reo của người xem.

Kết thúc ngày lễ, hàng nghìn du khách có mặt tại Nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới theo kỷ lục Guinness, để thưởng thức show Nụ hôn của biển cả. Trên màn nước rộng gần 1.000m2, hình ảnh đại kỳ Tổ quốc hiện lên giữa đại dương bao la, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào xúc động. Ngay sau đó, màn pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời đêm Phú Quốc trong tiếng hò reo của người xem.

Thái Anh
Ảnh: Sun Group

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi hoặc về