
Khoảnh khắc đạo diễn Lý An ôm Chương Tử Di – Ảnh: Zaobao
Theo tờ Taipei Times, trong buổi chiếu đặc biệt diễn ra vào tối 11-5 tại Bảo tàng Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh ở Los Angeles, đạo diễn Lý An có những chia sẻ đầy xúc động về phim Ngọa hổ tàng long nhân kỷ niệm 25 năm ra mắt.
Sự kiện còn có sự tham gia của nữ diễn viên Chương Tử Di – một trong những ngôi sao chính của phim và bà Dương Yến Tử – chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ.
Đây là một phần trong chuỗi sự kiện kéo dài sáu tuần, nhằm tôn vinh các phim nói tiếng Trung từng được gửi tranh giải Phim quốc tế tại Oscar suốt 35 năm qua.
Chương Tử Di phải chờ 25 năm mới được Lý An ôm
Tờ Zaobao cho biết khoảnh khắc đạo diễn Lý An và Chương Tử Di xúc động ôm chầm lấy nhau suốt 17 giây khiến nhiều người rưng rưng.
Lý An còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô. Xúc động và hạnh phúc, Chương Tử Di quay về phía khán giả, thốt lên: “That’s love! (Đây chính là tình yêu!)”.
Cô hồi tưởng lại hành trình đến với vai diễn để đời, tiết lộ mình từng chịu nhiều áp lực vì là gương mặt mới trong ngành.

Diễn viên Chương Tử Di và đạo diễn Lý An trò chuyện vui vẻ tại sự kiện – Ảnh: AFP
Ban đầu, vai Ngọc Kiều Long vốn không dành cho cô, nhưng cơ hội đến khi Thư Kỳ từ chối. Nhờ sự tiến cử của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, cô được chọn, tuy nhiên Lý An vẫn còn nhiều băn khoăn.
Nữ diễn viên kể rằng những ngày đầu trên phim trường, Lý An thường ôm chào các diễn viên kỳ cựu như Dương Tử Quỳnh, Châu Nhuận Phát hay Trịnh Phối Phối, trong khi cô chỉ biết đứng nhìn từ xa, thầm mong một ngày được ông ôm như một sự công nhận.
Theo cô, cái ôm của đạo diễn không chỉ là sự thân mật mà còn là dấu hiệu cho thấy ông hài lòng với diễn viên của mình. Vì thế, cô luôn mong chờ khoảnh khắc đặc biệt này.
Chương Tử Di, Châu Nhuận Phát trong Ngọa hổ tàng long. Video: Mtime
Lý An tiết lộ rằng Chương Tử Di không phải lựa chọn ban đầu cho vai Ngọc Kiều Long và từng là người mà ông rất nghiêm khắc.
Nhưng giờ đây, ông không tiếc lời khen ngợi: “Cô ấy là một trong những người ăn hình nhất mà tôi từng làm việc cùng. Máy quay rất yêu cô ấy, quay góc nào cũng đẹp”.
Chương Tử Di bật cười trêu lại: “Thì ra anh thích tôi như vậy! Bây giờ tôi mới biết đấy!” – khiến cả khán phòng bật cười vui vẻ.
Lý An từng hoài nghi khi quay Ngọa hổ tàng long
Ra mắt năm 2000, Ngọa hổ tàng long không chỉ gây tiếng vang toàn cầu mà còn làm nên lịch sử khi trở thành phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên được đề cử 10 giải Oscar và chiến thắng 4 hạng mục quan trọng: Phim quốc tế xuất sắc nhất, Quay phim, Chỉ đạo nghệ thuật và Nhạc phim gốc.
Cho đến nay, tác phẩm vẫn được đánh giá là một trong những phim Hoa ngữ vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.
Đạo diễn Lý An kể: “Ngọa hổ tàng long là cách tôi tìm kiếm một Trung Hoa cổ điển trong tưởng tượng của mình. Đó là bộ phim mà tôi cố gắng đưa vào tất cả những gì mình biết, những điều mình yêu, thậm chí cả những mâu thuẫn nội tâm. Vì vậy, quá trình thực hiện vô cùng gian nan”.

Buổi chiếu kỷ niệm 25 năm phim Ngọa hổ tàng long ra mắt thu hút đông đảo khán giả – Ảnh: CNA
Dù phim thắng lớn, Lý An thừa nhận trong suốt quá trình quay tại Trung Quốc, ông luôn tự hỏi: “Mình đang làm cái quái gì thế này?” và lo sợ rằng kết quả cuối cùng sẽ tệ hại vô cùng.
Ông ví quá trình làm phim như “chế tạo thủ công một con tàu vũ trụ”, khi cả ê kíp phải vượt qua vô số thử thách để tái hiện những khung cảnh hùng vĩ của Trung Quốc từ sa mạc Tân Cương, thành phố Bắc Kinh cho đến rừng trúc miền nam, nơi ghi dấu trận đấu kiếm mang tính biểu tượng của phim.
“Làm sao tôi làm được vậy nhỉ? Giờ tôi không thể làm lại như thế nữa. Bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu đam mê…” – ông thốt lên. “Thật ra phim hay hơn tôi tưởng đấy chứ, khá thành công. Chúng ta nên tự hào” – Lý An nói, khiến cả khán phòng bật cười.