Chuyện của Diogo Jota giờ mới kể: Âm thầm giúp đỡ fan nhí mắc bệnh nặng

Chuyện của Diogo Jota giờ mới kể: Âm thầm giúp đỡ fan nhí mắc bệnh nặng

bởi

trong

Một video được Steven Davies, 1 CĐV của CLB Liverpool đăng tải sau tin tức về sự ra đi của tiền đạo Diogo Jota ở tuổi 28. Video được Diogo Jota gửi cho cậu con trai Liam của Davies vào năm 2021 – khi cậu bé đang chống chọi với bệnh nặng. Khi đó, Davies liên hệ với Diogo Jota và mong tiền đạo của Liverpool có thể động viên con trai mình vì cậu bé cũng là fan của anh. Thời điểm đó, Diogo Jota đang trong giai đoạn giữa mùa giải căng thẳng của Liverpool, nhưng anh vẫn dành thời gian để quay video gửi lời động viên chân thành.

Chuyện của Diogo Jota giờ mới kể Âm thầm giúp đỡ fan nhí mắc bệnh nặng

Hành động này không hề được đưa tin rầm rộ vào thời điểm đó, không phải là một sản phẩm của truyền thông.

“Chào Liam, chú biết con đang gặp khó khăn, vì vậy chú muốn nói với con rằng con có sự ủng hộ của tất cả mọi người tại Liverpool, như cách người hâm mộ luôn ủng hộ bọn chú. Dù không phải là chuyên gia, nhưng mỗi khi chú gặp khó khăn, chú luôn lắng nghe các bác sĩ và làm theo hướng dẫn của họ…

Chuyện của Diogo Jota giờ mới kể: Âm thầm giúp đỡ fan nhí mắc bệnh nặng

Steven Davies đăng tải lại đoạn video sau khi hay tin Diogo Jota qua đời

Tất cả những điều họ nói, như việc ăn uống đúng cách, thực sự tạo ra sự khác biệt lớn đối với chú mỗi khi chú gặp vấn đề sức khỏe. Mong là điều này cũng sẽ giúp ích cho con. Chăm sóc bản thân nhé và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở Anfield trong thời gian không xa”, Diogo Jota nói trong video.

Sau khi Diogo Jota qua đời do thảm kịch tai nạn xe hơi vào ngày 3.7, Davies đã đăng đoạn video lên nền tảng X kèm dòng chú thích: “Khi con trai tôi đang ở thời điểm khó khăn nhất, Diogo đã dành thời gian ghi lại video này cho thằng bé… Nó thực sự đã giúp đỡ nhiều hơn những gì anh ấy có thể ngờ được. Cảm ơn Diogo”.