Thi sát hạch bằng lái xe tới nửa đêm – đây là những hình ảnh lần đầu tiên xuất hiện ở TP.HCM. Để giải quyết hàng chục ngàn hồ sơ tồn đọng, CSGT TP.HCM tổ chức sát hạch tới tận nửa đêm, tạo nên một không khí thi cử chưa từng có.
Chuyện lạ ở TP.HCM: Thi sát hạch bằng lái xe tới nửa đêm
23 giờ đêm, sân sát hạch vẫn sáng rực, tiếng động cơ, thông báo gọi thí sinh vang vọng. Đó là nhịp làm việc quen thuộc suốt gần 1 tháng qua của CSGT Đội sát hạch, cấp đổi GPLX thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM).
Miệt mài, liên tục từ sáng tới nửa đêm, kể cả cuối tuần, họ nỗ lực hết sức giải quyết hơn 75.000 hồ sơ tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành thủ tục cấp, đổi bằng lái xe.

Người dân chờ kín sân để thi sát hạch bằng lái xe
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Từ giữa tháng 5.2025 đến nay, PC08 đã tổ chức trên 250 kỳ sát hạch với gần 140.000 thí sinh. Cao điểm có ngày tổ chức 9 kỳ sát hạch cho hơn 6.000 người. Tuy nhiên, đến nay, TP.HCM vẫn còn khoảng 15.000 thí sinh đủ điều kiện nhưng chưa được thi sát hạch.

CSGT TP.HCM tổ chức sát hạch tới tận nửa đêm, tạo nên một không khí thi cử chưa từng có
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay, các sát hạch viên đã được tập huấn và cấp thẻ đều được huy động tối đa, đồng thời từng tổ sát hạch được phân công nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo tổ chức kỳ thi một cách khoa học, nghiêm túc, đúng quy định.
Quy trình sát hạch diễn ra thông suốt nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận chuyên môn, giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Dữ liệu thí được truyền về ngay Cục CSGT để kịp thời phê duyệt, cấp bằng, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân.