
Duy Hưng vai Bắc và Lương Thu Trang vai Lan Anh trong Dịu dàngmàu nắng – Ảnh: ĐPCC
Dịu dàng màu nắng kể câu chuyện về những người lao động sống trong xóm trọ. Những tập gần đây, phim kể về sóng gió hôn nhân của vợ chồng Bắc và Lan Anh.
Vợ ngoại tình, chồng say xỉn
Lan Anh làm trong tiệm spa, có con trai tên Khoai còn đi học mẫu giáo. Dẫu được chồng là Bắc thương yêu nhưng Lan Anh lại ngoại tình với một anh chàng nhà giàu. Lan Anh bị chồng bắt quả tang, đuổi ra khỏi nhà.
Clip đánh ghen tung lên mạng khiến bà chủ spa chuyển cô sang làm tại một chi nhánh khác, cách nhà 100 cây số. Bắc thì suốt ngày rượu chè bê bết.
Trailer phim Dịu dàng màu nắng
Xem cảnh Lan Anh ngoại tình, khán giả nhiếc mắng: “Nghe Bắc chửi Lan Anh mà sướng cái tai. Cái loại ngoại tình mà về còn vênh mặt lên là vì chồng vì con. Không thấy lời xin lỗi”; “Chả có hoàn cảnh gì ở đây cả. Ngoại tình do bản tính thôi”.
Thế nhưng nhìn thấy cảnh Bắc (Duy Hưng) nhậu nhẹt bê tha, có nhiều ý kiến vặn vẹo lại Bắc: “Mình thấy Bắc thật là, bản chất giờ mới bộc lộ. Một người mang tiếng yêu thương vợ con thì không bao giờ như thế này. Nghe cái cách Bắc nói, thật là không lọt tai. Nếu không tha thứ, ly hôn là được. Chứ cứ lèm bèm như thế này, nhân cách chỉ về 0 thôi”.

Duy Hưng vai Bắc trong phim Dịu dàng màu nắng – Ảnh: ĐPCC
“Vợ ngoại tình sai đã đành, đây đến lượt bố rượu chè bỏ bê con cái thì ai bênh nổi. Được nuôi con rồi mà còn uống rượu, hỏi con đi đâu không biết lại còn hay lèm bèm. Cái nào nó ra cái đấy. Cái nào sai vẫn đáng bị nói và đúng vẫn nên được bênh”.
Người bênh vợ Lan Anh bảo: “Người ta đồng cảm là vì cái bà Lan Anh này ít nhất cũng vì gia đình nhà chồng mà để tiền xây nhà trả nợ này kia cho nhà chồng, chứ không bỏ theo trai luôn.
Còn ngoại tình đáng lên án không ai bênh cả, nhưng để pháp luật xử lý. Con người sa ngã là do chính bản thân họ, hoàn cảnh cũng góp phần. Người ta đồng cảm không có nghĩa cổ xúy cho ngoại tình, chỉ là bản thân họ thấy đang giống như Lan Anh”.
Có ý kiến viết: “Tôi không thích người bố này: thiếu vị tha, giận cá chém thớt, hơi hèn cục súc, phải biết một phần lỗi của vợ tại sự vô tâm của mình. Vợ cũng có nỗi khổ riêng”.
“Bôi” chuyện say xỉn kéo dài tập?
Cha mẹ chia tay, những đứa trẻ tổn thương nhiều nhất. Tập 12, Bắc lại xỉn, ngủ không biết trời trăng. Bé Khoai nhớ mẹ bỏ nhà đi tìm khiến cả xóm trọ xất bất ngược xuôi tìm Khoai.
Bé Khôi Nguyên vai Khoai – con còn nhỏ thiếu hơi ấm mẹ. Khi gặp mẹ, bé khóc, khán giả cảm thấy khóc theo. Mọi người khen diễn viên nhí vào vai Khoai diễn hay quá.

Phân đoạn Khoai (bé Khôi Nguyên ) tâm sự với mẹ gây xúc động – Ảnh: ĐPCC
Xem Dịu dàng màu nắng thấy phảng phất đâu đó câu chuyện ngoài xã hội. Mỗi ngày đều có cuộc đánh ghen tung lên mạng.
Người vợ thực dụng, chọn con đường kiếm tiền nhanh nhất là cặp bồ cũng không phải hiếm. Tuy nhiên, Lan Anh (Lương Thu Trang) bị chồng bắt quả tang ngoại tình ở tập 8.
Đến tập 12 các tình huống vẫn mãi xoay quanh chuyện Bắc bị sốc, rượu chè và chửi vợ như lên đồng thì một số khán giả bất bình bảo: “Bắc lèm bèm, say xỉn kéo được mấy tập rồi đấy”;
“Kể một tập thôi rồi lại mạnh mẽ thì mới đúng chất nhỉ. Thất vọng quá”, “Cứ phải bôi ra vài tập trong khi nội dung vẫn giậm chân tại chỗ”. “Những câu chửi Lan Anh thế là đủ rồi. Hãy tỉnh táo vực dậy lo cho Khoai đã”.
Trong tập 13 (phát sóng lúc 21h ngày 18-6, VTV1), dường như Bắc đã hồi tâm chuyển ý. Anh dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị đưa con đi học. Cảnh này khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm, hy vọng phim có những diễn tiến mới để xem.