CLB Bình Phước chưa thể thăng hạng, đâu phải vì Công Phượng hỏng phạt đền…

CLB Bình Phước chưa thể thăng hạng, đâu phải vì Công Phượng hỏng phạt đền…

bởi

trong

CLB Bình Phước thất bại bởi…

“Các anh xem thì cũng thấy rồi đấy. Nếu quả phạt đền đó thành công, mọi thứ đã khác. Nếu Công Phượng ghi bàn, tỉ số sẽ là 1-1 và thế trận sẽ khác. Khi ấy, Đà Nẵng sẽ khó đá và Bình Phước có thể thắng”, HLV Huỳnh Quốc Anh tiếc nuối sau thất bại 0-2 của CLB Bình Phước trước CLB Đà Nẵng ở trận play-off tối 27.6, khiến đại diện Đông Nam bộ lỡ vé lên V-League.

HLV Quốc Anh đúng khi nói nếu Công Phượng đá phạt đền thành bàn, CLB Bình Phước sẽ gỡ hòa và có ưu thế tâm lý.

Tuy nhiên, bóng đá khốc liệt bởi không có chỗ cho chữ “nếu”.

CLB Bình Phước chưa thể thăng hạng, đâu phải vì Công Phượng hỏng phạt đền…

CLB Bình Phước thua ở trận play-off

ẢNH: KHẢ HÒA

Á quân hạng nhất thất bại, bởi không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để định đoạt trận đấu. Quả phạt đền của Công Phượng chỉ là một trong số đó.

Xuyên suốt trận play-off, CLB Bình Phước không thể triển khai bóng mạch lạc, không có đường nét tấn công và đầy sơ hở trong phòng ngự. 

CLB Đà Nẵng đã chuẩn bị kỹ lưỡng phương án “khóa” Công Phượng, khiến tiền đạo 30 tuổi phải dạt biên, đá ở xa khung thành và không có không gian để bứt tốc, rê dắt. Theo HLV Lê Đức Tuấn, đó là thành quả của “3 ngày 3 đêm” nghiên cứu. 

HLV Huỳnh Quốc Anh hiểu rằng, Công Phượng sẽ bị đối thủ khóa chặt, nhưng khi điều đó xảy ra, cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam không có giải pháp thay thế. CLB Bình Phước chỉ dồn bóng cho những mũi tấn công như Công Phượng, Hồ Sỹ Giáp, Lưu Tự Nhân, rồi nhồi vào vòng cấm chờ vận may. 

Ở giải hạng nhất, với chất lượng cầu thủ kém và non nớt, CLB Bình Phước vẫn có thể thắng nhờ phẩm chất cá nhân. Dù vậy, gặp đại diện V-League lại là chuyện khác. Không thể lấy cá nhân bù lấp cho khiếm khuyết chiến thuật, nhất là khi ngôi sao của Bình Phước cũng chẳng đủ hay để định đoạt trận đấu.

Công Phượng, Tấn Sinh, Sỹ Giáp, Tự Nhân… có thể nhỉnh hơn mặt bằng cầu thủ hạng dưới, nhưng so với V-League, dàn sao Bình Phước chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là lép vế, bởi hầu hết đã bước qua thời đỉnh cao. 

CLB Bình Phước thua toàn diện cả về độ tinh quái, lẫn sự tỉnh táo ở thời khắc quyết định. Không nên đổ lỗi cho Công Phượng, bởi khi chân sút sinh năm 1995 bỏ lỡ cơ hội, CLB Bình Phước vẫn còn 20 phút (tính cả bù giờ) để tìm bàn gỡ. Song, đại diện hạng nhất lại tự “bắn” vào chân khi đá lóng ngóng, mắc sai lầm dẫn đến thua bàn thứ hai.

CLB Bình Phước chưa thể thăng hạng, đâu phải vì Công Phượng hỏng phạt đền…- Ảnh 2.

CLB Bình Phước đã có bài học để đời

ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Bình Phước đủ mạnh để về nhì ở hạng nhất, nhưng còn thiếu rất nhiều để chơi ở V-League. HLV Quốc Anh nên nhìn thẳng vào sự thật này!

CLB Bình Phước còn thiếu gì? 

CLB Đà Nẵng thắng trận play-off không phải vì chơi hay hơn Bình Phước, mà là vì biết định đoạt khoảnh khắc.

Đây là phẩm chất không tự nhiên có được, mà chỉ được tích tụ từ trong bao nhiêu khổ ải trầm luân. Người ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng là Đình Duy, người từng xuống hạng cùng đội bóng sông Hàn năm 2023, rồi thăng hạng trở lại, trước khi có cú “đào thoát” ngoạn mục để có vé play-off dù hơn nửa mùa giải đứng ở đáy bảng xếp hạng.

Người cản quả phạt đền của Công Phượng là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Người gác đền sinh năm 1997 từng lên đỉnh cao ở giải U.23 châu Á 2018 với kỳ tích á quân, bị vùi lấp bởi áp lực suốt 6, 7 năm trời, trước khi làm lại sự nghiệp ở CLB Đà Nẵng.

Đội bóng sông Hàn có những nhân tố mang đầy “vết thương” để hiểu giá trị của khoảnh khắc quan trọng ra sao. Nhưng quan trọng hơn, tập thể này đã cùng nhau vượt qua những khúc cua khó khăn ở V-League để tôi rèn bản lĩnh và ý chí.

CLB Bình Phước cũng có thể sở hữu phẩm chất ấy, nếu biết đứng dậy sau những thất bại như trận play-off tối qua. 

Một mùa chơi hay ở hạng nhất chưa đủ để thầy trò HLV Huỳnh Quốc Anh vươn mình. Chênh lệch giữa hai hạng đấu là rất lớn. Hãy nhìn chính CLB Đà Nẵng, đội vô địch hạng nhất dễ dàng mùa trước, nhưng phải chật vật bám trụ ở V-League mùa này.

Hãy tiếp tục đầu tư để đủ chín chắn cho V-League. Một đội bóng mạnh cần thời gian để hình thành, thay vì “dục tốc bất đạt”.