
Em sinh ra ở miền Trung, học tập rèn giũa ở Sài Gòn, làm việc tại Hà Nội nên con người em đan xen giữa truyền thống và hiện đại.
Chào anh – chồng tương lai của em. Một buổi sáng đầu tháng tư, em tỉnh dậy thật sớm và gõ đôi dòng gửi tới anh. Anh à, chỉ còn vài tháng nữa thôi là em chính thức bước sang tuổi 31 rồi đấy. Thế mà cô gái ấy vẫn một mình bao lâu nay vì đợi chờ anh đấy. Con gái đẹp nhất ở tuổi đôi mươi, còn em thì không như vậy, em là đóa hoa nở muộn. Có lẽ, hiện tại là thời điểm chín muồi em tỏa hương và sắc, có muộn quá không anh nhỉ?
Em là cô gái xứ Nghệ sinh ra ở miền nông thôn, hiện làm công viêc văn phòng tại Hà Nội. Anh biết không, ngày đầu tiên em đặt chân tới Hà Nội, ghé vào một quán nước ven đường ngồi, bà chủ quán đã nhìn và cầm tay em nói “em đẹp” (thời điểm đấy nhan sắc em không hề xinh), lúc đó em thầm nghĩ “có lẽ con người mình truyền thống quá nên mới lọt mắt các cụ”. Hà Nội chào đón em bằng vẻ đẹp bình dị thế đấy. Và rồi, thời gian trôi qua, em tập trung công việc, hoàn thiện dần bản thân, khi bình tâm nhìn lại em đã bước qua tuổi xuân.
Ngoại hình em ưa nhìn, nếu anh cao 1m7 trở lên có lẽ đi bên em sẽ phù hợp nhất. Em mong anh lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn em nhé. Phong cách em hướng tới là sự tối giản nhưng tinh tế, em bình dị nhưng nếu cần nổi bật cho các sự kiện đặc biệt thì em cũng có thể biến đổi được. Con người em sống chân thành, biết suy nghĩ và đặc biệt em sắt son trong tình cảm anh ạ. Em tin rằng mình sẽ là người vợ, người mẹ tốt cho gia đình chúng ta sau này.
Trong tình yêu em quan niệm rằng “người ta đến với nhau vì điều gì thì sẽ ra đi vì điều đó, nên hãy bắt đầu mối quan hệ bằng sự chân thành và tử tế nhất có thể anh nhé”, tuy nhiên sự phù hợp về tính cách, đạo đức, trí tuệ, ngoại hình… cũng rất quan trọng. Là đàn ông nên có công việc ổn định và vững để đảm bảo lo được cho gia đình, là phụ nữ thì nên tu dưỡng bản thân, học cách điều hòa các mối quan hệ, giữ lửa cho gia đình. Yêu và đến được với nhau là cả một quá trình, còn ở được với nhau hay không lại là cách ta đối xử với nhau hằng ngày phải không anh? Chúng ta sẽ nắm tay nhau vượt qua thử thách phía trước nhé.
Em sinh ra ở miền Trung, học tập rèn giũa ở Sài Gòn và làm việc gắn bó tại Hà Nội nên con người em đan xen giữa truyền thống và hiện đại, nhưng nhìn chung em là cô gái bình dị, tự nhiên và sống chân thành. Nếu anh muốn hiểu thêm về em, em có một blog – nơi lưu giữ những suy nghĩ, những kỷ niệm và cảm xúc mà em đã viết ra trong những năm qua. Có những điều rất khó nói bằng lời, nhưng em đã gửi gắm vào từng con chữ. Nếu anh thực sự muốn hiểu về em, em sẵn sàng chia sẻ. Vì em tin rằng, để đi cùng nhau lâu dài, chúng ta cần thấu hiểu nhau trước tiên.
Muộn một chút cũng không sao đúng không, miễn là người đến bên em là người đủ sâu sắc để trân quý một đóa hoa đã chờ đợi cả mùa xuân. Nếu đúng là anh thì gửi thư cho em nha, anh ở đâu cũng được, chỉ cần đúng là anh, em nguyện một lòng song hành cùng anh.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cô gái văn phòng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam