Cựu cầu thủ Fran Hurndall hoàn tất hành trình chạy 3.800 km xuyên Australia trong 60 ngày nhằm gây quỹ cho nạn nhân bạo lực gia đình.
“Đây thực sự là hành trình điên rồ, với những thử thách không thể tưởng tượng được về cả thể chất lẫn tinh thần”, cựu cầu thủ bóng đá nữ Fran Hurndall nói hôm nay, sau khi kết thúc hành trình chạy bộ 3.800 km từ thành phố Perth, miền tây Australia, đến thành phố Sydney ở miền đông.
Hurndall, 33 tuổi, bắt đầu chạy từ bãi biển Cottesloe ngày 1/5, đặt mục tiêu hoàn thành chặng đường trong 34 ngày, tương đương trung bình 111 km mỗi ngày. Cô muốn gây quỹ 1 triệu AUD (650.000 USD) cho RizeUp Australia, tổ chức hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình ở Australia.

Fran Hurndall hoàn tất hành trình chạy 3.800 km từ Perth đến Sydney ngày 29/6. Ảnh: AFP
Đội ngũ hỗ trợ cho biết Hurndall hoàn tất hành trình trong 60 ngày, trung bình 63 km mỗi ngày, trong lúc phải chịu đựng chấn thương gân Achilles và các vết phồng rộp bị nhiễm trùng. “Những gì tôi trải qua chưa là gì so với cuộc chiến hàng ngày của những phụ nữ phải sống trong mối đe dọa của bạo lực gia đình”, Hurndall nói.
Người phát ngôn đội ngũ hỗ trợ Hurndall cho biết thành tích này nhanh hơn 17 ngày so với kỷ lục thiết lập năm 2023, thêm rằng họ sẽ nộp hồ sơ lên Sách Kỷ lục Guinness để tổ chức này ghi nhận kết quả.
Như Tâm (Theo AFP, Perth Now)