Sau khi tốt nghiệp đại học, Vy xin công tác tại UBND P.Trung Nhứt, hỗ trợ về văn thư, văn phòng. Trong thời gian này, Vy không chỉ tròn vai trong công việc mà còn để lại ấn tượng về tinh thần tình nguyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động hướng tới cộng đồng, trong đó có các em học sinh khó khăn. Nửa năm sau, Vy được mọi người bầu làm Phó bí thư đoàn P.Trung Nhứt.

Vy thường xuyên tạo chương trình vui chơi, tặng quà học sinh Trường THCS Trung Nhứt (P.Trung Nhứt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ)
ẢNH: THANH DUY
Là đoàn viên, Vy luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đó là động lực đã thôi thúc Vy tham gia tới 66 công trình, phần việc tình nguyện từ năm 2024 đến nay. Mỗi khi dấn thân Vy tỏ ra không thua kém các bạn nam, sẵn sàng lội bùn trồng bần chống sạt lở, đội nắng đi dặm vá lộ giao thông, vào điểm bỏ rác sai quy định để làm đẹp cảnh quan… Sự cố gắng của Vy đã được Thành đoàn Cần Thơ ghi nhận qua nhiều bằng khen tuyên dương, trong đó có danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Ở địa phương, Vy được người dân quý mến, vì công tác tuyên truyền luôn đi đôi với hành động cụ thể. Chẳng hạn trong Tháng Thanh niên vừa qua, Vy đã “phủ sóng” ở nhiều nơi, như ra chợ Hội Quán tặng túi vải bảo vệ môi trường cho tiểu thương, vào đường Mương Điều lắp đèn năng lượng mặt trời và trồng hoa dừa cạn; đến đường tỉnh 921 khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc… Những phần việc này đã đọng lại nhiều thiện cảm trong lòng bà con, nhất là trong không khí chào mừng những ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Vy cùng một người bạn nấu cơm chay tặng bà con khó khăn
ẢNH: THANH DUY
Trong công tác đoàn, Vy cho biết không ngại vất vả đối với những công trình cần sức trẻ tình nguyện. Song, Vy còn nhiều trăn trở với những chương trình chăm lo an sinh xã hội cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em học sinh nghèo vượt khó. Bởi theo Vy, kinh phí hoạt động của Đoàn có hạn và việc vận động nguồn lực xã hội hóa nhiều lúc rất chật vật. Vì vậy, Vy đã nghĩ tới việc thực hiện mô hình theo hướng gom góp, tích tiểu thành đại.
Nổi bật là hơn 1 năm nay, mô hình “ống heo tiết kiệm” đã được Vy triển khai hiệu quả để giúp đỡ học sinh nghèo. Hình thức là kêu gọi sự đóng góp của các đoàn viên, hội viên, đội viên, cán bộ trong cơ quan. Đóng góp định kỳ, bằng tiền mặt nhưng bao nhiêu là tùy tâm của mọi người. “Hầu như ai cũng vui vẻ chia sẻ với các em thiếu nhi nên đóng góp khá đáng kể. Nhờ vậy, đến nay mô hình này đã trao quà đến đợt thứ 6, hỗ trợ cho nhiều em đội viên hiếu học trên địa bàn với khoảng 40kg gạo và học bổng 8 triệu đồng”, Vy chia sẻ.
Bên cạnh “bỏ ống heo”, riêng Vy còn trích tiền túi để tổ chức những chương trình đột xuất để giúp đỡ các em nhỏ. Vy tích lũy tiền hỗ trợ từ việc tham gia các hội thi, trình diễn văn nghệ, dẫn chương trình cho các hoạt động phong trào trong địa phương. Cứ vài tháng, Vy gom góp mua gạo hoặc bỏ tiền mặt vào bao lì xì để tặng học sinh. Vy bộc bạch: “Không phải em dư dả, có điều kiện mà chỉ vì xuất phát từ sự đồng cảm với các em. Khi tham gia các chương trình thì em ít có thời gian dành cho bản thân nữa, vì phải tập luyện thường xuyên. Nhưng em thấy vui vì cảm nhận được khi mình trao đi yêu thương thì cũng nhận được về thương yêu”.
Cô Nguyễn Thị Thọ, giáo viên, tổng phụ trách đội Trường THCS Trung Nhứt (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), cho biết Vy đã trở thành một nhà hảo tâm quen thuộc với trường. Điểm ấn tượng là cách trao tặng của Vy khéo léo, thể hiện tấm lòng trân trọng của tuổi trẻ. Đó là tổ chức vui chơi có thưởng để tạo tiếng cười, cho các em học sinh thấy việc nhận được quà là do mình nỗ lực, cố gắng để không bị ngại. Trong 3 năm qua, Vy đã tặng quà cho rất nhiều học sinh trong trường. Vì sự gần gũi nên mỗi lần Vy đến trường thì các em rất vui mừng, chào đón.