Đó là Võ Thị Hồng Trúc (25 tuổi), tân cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế. Tấm bằng tốt nghiệp cô cầm trên tay hôm ấy không chỉ là kết quả của tri thức, mà còn là câu chuyện về hành trình đầy nghị lực của một người mẹ trẻ, vừa học vừa làm mẹ, vượt qua muôn vàn khó khăn để chạm đến “quả ngọt” của đời mình.
Khoảnh khắc mẹ con cùng nhận bằng tốt nghiệp
Trúc kể lại: “Khi mình bế con trai bước ra sân khấu, mọi người trong hội trường đều bất ngờ, rồi sau đó lại vỗ tay rộn ràng”. Cô cho biết ban đầu cô lo lắng không biết có nên đưa con lên sân khấu hay không, sợ rằng sự xuất hiện của bé sẽ gây bất tiện. Nhưng trái với lo lắng ấy, phía sau cánh gà, hai mẹ con được mọi người vây quanh, hỏi thăm, chúc mừng và động viên. “Chính điều đó đã tiếp thêm cho mình thật nhiều động lực”, Trúc nói.

Trúc bế cậu con trai gần 7 tháng tuổi cùng lên nhận bằng tốt nghiệp
ẢNH: NVCC
Với cô nàng, khoảnh khắc hai mẹ con đứng trên sân khấu nhận bằng rất đặc biệt. “Đó là sự hòa quyện của tự hào, hạnh phúc và xúc động. Mình cảm nhận rõ ràng tất cả những cố gắng, nỗ lực trong suốt thời gian qua đã được đền đáp. Nhìn lại chặng đường hai mẹ con đã đi cùng nhau, từ lúc em bé còn trong bụng đến ngày hôm nay, mình thấy bản thân thật mạnh mẽ và may mắn”, cô tâm sự.
Bé Xoài, cậu bé mà Trúc bế lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp cùng dù chưa tròn 7 tháng tuổi, nhưng đã đồng hành cùng mẹ từ khi còn là một mầm sống nhỏ bé trong bụng. Đó là những ngày Trúc cặm cụi làm báo cáo tốt nghiệp lúc thai mới 6 tuần, đến những buổi học cuối cùng khi cô nàng mang thai từ tuần 13 đến tuần 38.
Khoảnh khắc Trúc bế con lên nhận bằng tốt nghiệp được mọi người trong hội trường vỗ tay chúc mừng
“Con đã cùng mình trải qua mọi mệt mỏi, áp lực và cố gắng nên ngày hôm nay, mình muốn con cũng hiện diện trên sân khấu này, như một phần thưởng xứng đáng cho cả hai mẹ con”, Trúc xúc động chia sẻ.
Mỗi khi xem lại đoạn clip, những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy, Trúc vẫn không kìm được xúc động. “Đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà mình sẽ nhớ mãi trong đời”, Trúc nói.
Hành trình chinh phục tấm bằng đại học đầy cố gắng
Hành trình vừa học vừa làm mẹ của Trúc là một câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và tình yêu thương. Bởi lẽ, ngoài bé Xoài, Trúc còn có một cậu con trai lớn năm nay 2 tuổi tên Gia Hy.

Gia đình nhỏ của Trúc trong ngày tốt nghiệp của cô nàng
ẢNH: NVCC
Thời điểm mang thai bé Xoài, Trúc vẫn miệt mài đến trường bằng xe máy, bất chấp những cơn nghén mệt mỏi hay những ngày con trai lớn bị bệnh. “Có những hôm mệt quá, hoặc bé lớn bệnh, không còn cách nào khác mình đành nhắn cô giáo xin nghỉ và sắp xếp học bù sau. Đó là khoảng thời gian thật sự vất vả, nhưng nghĩ đến con và tương lai phía trước, mình lại cố gắng vượt qua”, Trúc tâm sự.
Rồi sau khi sinh bé Xoài đúng một tuần, dù đang ở cữ, Trúc vẫn đi thi để hoàn thành môn học cuối cùng. “Thật may mắn khi hành trình ấy mình không một mình mà có chồng và gia đình luôn đồng hành. Thật lòng mình rất biết ơn, không biết nói sao cho hết tình cảm mà mọi người xung quanh đã dành cho”, Trúc bộc bạch.

Từng nản chí muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng Trúc vẫn kiên trì, nỗ lực chinh phục tấm bằng đại học
ẢNH: NVCC
Cô nàng kể trước đó từng tính nghỉ học vì gánh nặng tài chính, nhưng mẹ chồng đã hết lòng động viên và còn cho mượn tiền để đóng học phí. “Suốt những năm sau đó, mình cố gắng vừa học vừa tham gia hoạt động để giành học bổng, có năm nhận được hơn 12 triệu đồng từ trường. Mình còn đậu học bổng của tập đoàn Lotte, dùng số tiền đó mua chiếc laptop cũ đầu tiên để phục vụ việc học vì trước đó toàn mượn laptop của anh hai xài ké”, Trúc cười.
Chồng của Trúc là người đồng hành không thể thiếu. Khi cô mang thai và chăm con, anh luôn phụ giúp việc nhà, chăm bé lớn và động viên vợ tiếp tục học. “Có hôm mình đi học, anh xin nghỉ làm để ở nhà chăm con. Nhờ có chồng làm chỗ dựa, mình mới đủ sức cân bằng giữa việc học và làm mẹ”, Trúc chia sẻ.
Hành trình của Trúc không thiếu những lần nản lòng. Nhưng nhờ những cuộc gọi động viên từ thầy cô, sự hỗ trợ, đồng hành của gia đình đã giúp cô nàng tiếp tục cố gắng để không phụ lòng những người đã tin tưởng và giúp đỡ mình.

Hành trình của Trúc luôn có sự đồng hành của gia đình, bạn bè, thầy cô
ẢNH: NVCC
“Có những lúc mệt quá mình khóc rất nhiều, tủi thân và suy nghĩ đủ thứ. Nhưng mình luôn tin rằng, tấm bằng đại học chính là cánh cửa mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình nhỏ, giúp mình lo cho các con đầy đủ hơn. Và đó chính là động lực lớn nhất để mình không bỏ cuộc. Mình cũng không bao giờ quên công ơn của cha mẹ, người thân và tất cả những người đã ở bên suốt hành trình này”, Trúc tâm sự.
Giờ đây, khi đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, Trúc đang chờ bé Xoài lớn hơn để bắt đầu đi làm, hy vọng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con. “Dù có vất vả, mình luôn tin mỗi cố gắng hôm nay sẽ là nền tảng cho tương lai của các con”, cô nói.
Tấm bằng cử nhân của Trúc không chỉ là thành quả của riêng cô, mà còn là kết tinh của tình yêu thương, sự hy sinh và kỳ vọng từ gia đình, thầy cô. Hành trình vừa học vừa làm mẹ của cô là minh chứng rằng, với nghị lực và tình yêu, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.