Cô gái ưa nhìn, hướng nội chờ anh

Cô gái ưa nhìn, hướng nội chờ anh

bởi

trong
Cô gái ưa nhìn, hướng nội chờ anh

Sài Gòn vào mùa mưa và em vẫn ở đây, một mình, nhưng không cô đơn… chỉ là đang chờ đúng người.

Em vừa bước qua tuổi 30, đủ trưởng thành để hiểu rõ mình cần gì và cũng đủ nhẹ nhàng để trân trọng từng khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống. Em làm công việc văn phòng, ngày ngày đi về giữa những con đường Sài Gòn tấp nập, lặng lẽ quan sát cuộc sống chuyển động và thỉnh thoảng tự hỏi: “Liệu đâu đó có người cũng đang tìm một người giống em?

Em cao 1,6 m, ưa nhìn, nhỏ nhắn, tóc dài. Mong anh cao trên 1m65 để em có cảm giác được chở che. Cũng mong anh yêu thích bộ môn thể thao nào đó hoặc chí ít là biết vận động, chăm sóc sức khỏe, ăn uống healthy và đặc biệt có lối sống lành mạnh. Em hướng nội, yêu thiên nhiên, mê đọc sách và hay nghe những bản nhạc nhẹ khi trời bắt đầu đổ mưa.

Em rất yêu động vật, có thể ngồi hàng giờ chỉ để vỗ về một chú cún lạ nơi quán cà phê ven đường. Em không ồn ào nhưng đủ sâu sắc để lắng nghe, đủ kiên nhẫn để đồng hành và đủ chín chắn để yêu thương một cách tử tế. Giấc mơ của em không lớn lao, chỉ mong một mái nhà nhỏ, nơi có hai người cùng nhau nấu ăn vào cuối tuần, cùng đọc sách trong những buổi chiều lặng gió, cùng đi đến những vùng đất xa để học cách yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Em tìm người đàn ông tử tế, tinh tế, có trí tuệ, có chí tiến thủ. Không cần phải quá tài giỏi, chỉ cần có một trái tim ấm, tâm hồn nhân hậu và trí tuệ đủ sâu để hiểu rằng yêu thương không phải là điều gì quá phức tạp. Một người có thể cùng em trò chuyện về những điều giản dị, đi qua những ngày mưa, không vội vàng, không hứa hẹn viển vông, nhưng đủ chân thành để ở lại.

Nếu anh cũng đang đi tìm điều gì đó lâu dài, không chỉ là một cuộc hẹn, mà là một hành trình, em sẵn lòng mời anh vào câu chuyện của mình.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ