Cô gái Việt lần đầu gội đầu ở Thái Lan: Khen nức nở rồi tá hỏa khi biết giá

Cô gái Việt lần đầu gội đầu ở Thái Lan: Khen nức nở rồi tá hỏa khi biết giá

bởi

trong

Đoạn clip hài hước ghi lại khoảnh khắc một cô gái Việt trải nghiệm gội đầu tại Thái Lan thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem trên TikTok. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhân vật chính trong đoạn clip này là Tú Quyên – người được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Cô béo Kiên Giang.

Tú Quyên cho biết bản thân lần đầu trải nghiệm dịch vụ gội đầu ở Thái Lan trong chuyến du lịch đến Bangkok hồi cuối năm 2024. Sau khi tham quan, ăn uống ở một số điểm, cô ghé vào một tiệm làm tóc nhỏ để gội đầu.

Khi được nhân viên gội, sấy tận tình, Tú Quyên hết lời khen ngợi và bày tỏ sự hài lòng về mái tóc óng mượt sau khi được chăm sóc.

Gội đầu ở Thái Lan, cô gái Việt tá hỏa vì giá “chát” (Video: Emie Story).

Cô còn nói với nhân viên một cách chắc nịch rằng: “I will come back” (tạm dịch: Tôi sẽ quay lại). Tuy nhiên, khi được biết giá gội đầu là 304.000 đồng, cô sửng sốt và “muốn đòi lại tiền”.

Nữ du khách cho rằng giá gội đầu quá đắt so với ở Việt Nam. Sau cùng, cô khẳng định sẽ “không gội đầu cho đến khi về nước”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tú Quyên cho biết: “Tiệm làm tóc đó nằm trong khu dân cư đông đúc, bề ngoài trong có vẻ bình dân nên tôi nghĩ dịch vụ, giá cả ở tiệm cũng sẽ không khác ở Việt Nam. Ai ngờ gội đầu xong mới biết giá hơn 300.000 đồng. Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ”, cô kể lại.

Cô nói thêm, dịch vụ gội đầu mà cô trải nghiệm chỉ là gội sạch thông thường, cả quá trình chưa đầy 30 phút và không có thêm dịch vụ gì đặc biệt. Nữ du khách cũng thừa nhận bản thân đã không hỏi kỹ giá trước khi dùng dịch vụ.

“Dịch vụ tương tự ở Việt Nam chỉ khoảng 40.000-50.000 đồng, vậy nên tôi hơi bất ngờ khi nghe giá. Chắc tiệm cũng có niêm yết bảng giá, chỉ tại tôi không nhìn kỹ và cũng không hỏi”, cô nói.

Cô gái Việt lần đầu gội đầu ở Thái Lan: Khen nức nở rồi tá hỏa khi biết giá

Tú Quyên thường xuyên du lịch Thái Lan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù bị “hớ” vì không hỏi giá trước, Tú Quyên vẫn xem đó là một trải nghiệm đáng nhớ và vui vẻ chia sẻ lên TikTok. Dưới bài đăng của Tú Quyên, nhiều dân mạng đã để lại bình luận đồng cảm.

Không ít người cho biết họ cũng từng trải nghiệm dịch vụ tương tự tại Bangkok và có cảm giác “đau ví” không kém khi nhận hóa đơn. Một số bình luận hài hước cho rằng “gội xong thấy tóc đẹp nhưng tim yếu”, trong khi nhiều người khác khuyên nên hỏi giá trước để tránh “vỡ mộng du lịch”.

Bên cạnh đó, có người cho rằng gội đầu với giá 300.000 đồng ở đất nước này là giá “quen thuộc” chứ không phải do “chặt chém”, bởi giá các dịch vụ liên quan đến làm đẹp tại Thái Lan luôn khá cao.

Tú Quyên nói thêm, ngoài tình huống “dở khóc dở cười” nói trên, cô vẫn giữ ấn tượng tốt với du lịch Thái Lan. Cô thường xuyên đến đất nước này, chủ yếu là Bangkok và đặc biệt yêu thích các dịch vụ mát xa truyền thống ở đây.

“Mát xa chân ở Thái Lan là đặc sản, giá chỉ khoảng 150.000 đồng cho một tiếng. Họ làm rất chuyên nghiệp, không gian lại dễ chịu nữa”, cô nhận xét.

Trong chuyến đi, Tú Quyên cũng dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực, các trung tâm thương mại lớn, chùa chiền, khu ẩm thực đường phố. Cô nhận xét các trung tâm thương mại ở đây rộng, đẹp, có hàng hóa chất lượng.

Cô gái Việt lần đầu gội đầu ở Thái Lan: Khen nức nở rồi tá hỏa khi biết giá - 2

Tú Quyên cho rằng Thái Lan là đất nước làm du lịch tốt, vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, cô cũng dành lời khen cho ẩm thực Thái Lan: “Ẩm thực đường phố ở Thái Lan đa dạng, giá cả lại phải chăng mà món nào cũng hấp dẫn”.

Với Tú Quyên, Thái Lan là quốc gia vừa hiện đại vừa gìn giữ được bản sắc truyền thống. Nữ du khách cũng cho biết cô yêu thích và thường xuyên đến Thái Lan vì du lịch nước này “chuyên nghiệp, thân thiện, không chặt chém”.

“Ai cũng lịch sự với khách, từ người lớn đến trẻ con. Ở chợ hay hội chợ cũng thấy giá cả rõ ràng, rất yên tâm”, cô nói thêm.