Cố thủ trong ngôi nhà xiêu vẹo chống giải tỏa

Cố thủ trong ngôi nhà xiêu vẹo chống giải tỏa

bởi

trong

Trung QuốcTừ chối di dời để chính quyền lấy mặt bằng xây dựng khu du lịch, Chen Tianming tự cơi nới căn nhà cũ thành “tòa tháp” 10 tầng.

Năm 2018, chính quyền tỉnh Quý Châu ra quyết định giải tỏa ngôi làng nhỏ ở thành phố Hưng Nghĩa. Hầu hết người dân đã nhận đền bù rời đi, riêng gia đình Chen, 42 tuổi, từ chối vì muốn bảo vệ ngôi nhà do ông nội xây từ những năm 1980.

Dự án sau đó thất bại, bỏ lại vùng đất hoang tàn. Bất chấp hàng loạt yêu cầu phá dỡ, Chen đáp trả bằng cách cơi nới ngôi nhà đá của gia đình thành “tòa tháp” 10 tầng với hệ thống cầu thang, ban công chằng chịt, được truyền thông Trung Quốc ví như lâu đài trong các phim hoạt hình dành cho trẻ em.

“Ban đầu, tôi chỉ định sửa sang nhà, nhưng rồi nó trở thành một đam mê”, Chen nói.





Cố thủ trong ngôi nhà xiêu vẹo chống giải tỏa

Ngôi nhà 10 tầng được Chen Tianming tự cơi nới ở thành phố Hưng Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Ảnh: Pedro PARDO/AFP

Các tầng trên cao, nơi Chen ngủ, thường rung lắc vì gió, anh phải cố định bằng hàng chục sợi cáp. “Ở trên đây, tôi có cảm giác mình là một người du mục”, Chen kể.

Công trình của Chen được gọi là “nhà đinh”, từ chỉ những hộ gia đình kiên quyết không di dời để giải phóng mặt bằng. Khi hàng xóm chuyển đi và nhà cửa bị san phẳng, Chen ở lại trông nhà, “đề phòng họ đến phá vào ban đêm”.





Các tầng cao của ngôi nhà được Chen cơi nới bằng gỗ, dây thép. Ảnh: Pedro PARDO/AFP

Các tầng cao của ngôi nhà được Chen cơi nới bằng gỗ, dây thép. Ảnh: Pedro PARDO/AFP

Anh tiếp tục xây lên tầng 7 vào năm 2023, dù liên tục nhận lệnh phá dỡ. Tháng 8 năm ngoái, nhà của anh bị coi là công trình trái phép, yêu cầu phá bỏ trong 5 ngày. Dù thua kiện ở nhiều phiên tòa, Chen vẫn kháng cáo.

“Tôi không lo lắng. Giờ không còn ai phát triển khu đất này, họ chẳng có lý do gì để phá nó đi”, anh nói.

Những năm gần đây, ngôi nhà vô tình trở thành điểm thu hút khách du lịch, được nhiều người trên mạng xã hội gọi là “nhà đinh kỳ lạ nhất Trung Quốc”. Khi hoàng hôn xuống, Chen thắp sáng tòa nhà bằng đèn lồng, nhiều người tụ tập gần đó để chiêm ngưỡng.

“Nó rất đẹp và có thể trở thành một điểm tham quan nếu đảm bảo an toàn”, He Diezhen, một du khách, nói.





Một số du khách tìm đến ngôi nhà của Chen ở thành phố Hưng Nghĩa để chiêm ngưỡng, chụp ảnh bởi vẻ khác lạ. Ảnh: Pedro PARDO/AFP

Một số du khách tìm đến ngôi nhà của Chen ở thành phố Hưng Nghĩa để chiêm ngưỡng, chụp ảnh bởi vẻ khác lạ. Ảnh: Pedro PARDO/AFP

Chen tin rằng ngôi nhà đã giúp nhiều du khách nhớ lại những tưởng tượng thời thơ ấu. “Nhiều người mơ tự tay xây một ngôi nhà, nhưng không thể thực hiện. Còn tôi đã biến nó thành hiện thực”, anh nói.

Minh Phương (Theo AFP)