Cô trò Trường mầm non Pác Rà có điểm trường mới khang trang

Cô trò Trường mầm non Pác Rà có điểm trường mới khang trang

bởi

trong
Cô trò Trường mầm non Pác Rà có điểm trường mới khang trang

Điểm Trường mầm non Pác Rà mới trong ngày khánh thành – Ảnh: C.TUỆ

Chiều 19-6, trong chương trình “Tái thiết cho đồng bào vùng bão lũ”, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Cao Bằng, UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm tổ chức lễ khánh thành điểm Trường mầm non Pác Rà thuộc Trường mầm non Lý Bôn (xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Cô trò ai cũng vui mừng, phấn khởi

Sáng nay trời đổ những cơn mưa, nhưng các phụ huynh học sinh ở xóm Pác Rà vẫn i ới nhau về điểm Trường mầm non Pác Rà mới để hỗ trợ cô giáo dọn dẹp, chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Cô Hoàng Thị Tùy – phó hiệu trưởng Trường mầm non Lý Bôn – chia sẻ sau khi mưa bão Yagi làm sập hai phòng học của điểm Trường mầm non Pác Rà thì cả cô, trò, phụ huynh rất lo lắng khi các con không có lớp học và sau đó phải chuyển sang học tạm ở nhà văn hóa cũ của xóm. Tuy nhiên nhà văn hóa rất chật chội, xập xệ nên công tác giáo dục trẻ của nhà trường gặp nhiều khó khăn.

Khi biết tin bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp, ủng hộ để xây điểm trường mới thì các cô giáo cũng như phụ huynh học sinh rất vui, chung tay góp sức giải phóng mặt bằng để xây dựng điểm trường mới.

Pác Rà - Ảnh 2.
Pác Rà - Ảnh 3.
Pác Rà - Ảnh 4.

Phụ huynh học sinh, người dân ở xóm Pác Rà trong buổi lễ khánh thành – Ảnh: C.TUỆ

“Đến hôm nay, điểm Trường mầm non Pác Rà đã hoàn thành với hai phòng học cùng bếp ăn, phòng công vụ, sân chơi… rất khang trang.

Bà con, phụ huynh học sinh ai cũng vui mừng, phấn khởi vì có nơi học tập mới an toàn, sạch đẹp, rộng rãi. Từ nay các cô yên tâm công tác, phụ huynh yên tâm gửi các con đến trường học tập tốt hơn.

Thay mặt nhà trường, các cô giáo, các học sinh của điểm Trường Pác Rà xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm, trong đó có Công ty liên doanh Đại Dương, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đã chung tay xây dựng điểm Trường Pác Rà mới” – cô Tùy nói.

Pác Rà - Ảnh 5.
Pác Rà - Ảnh 6.
Pác Rà - Ảnh 7.
Pác Rà - Ảnh 8.

Niềm vui của trẻ em Trường mầm non Pác Rà khi trường mới hoàn thành – Ảnh: C.TUỆ

Từ TP.HCM ra dự lễ khánh thành, TS Lê Ngọc Sơn – viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế và sau đại học, chủ tịch Công đoàn Trường đại học Công nghiệp TP.HCM – cho biết khi tới điểm Trường mầm non Pác Rà, bản thân ông rất xúc động bởi ngôi trường mới rất khang trang, sạch đẹp, rộng rãi.

“Đặc biệt, tôi thấy và cảm nhận được sự hân hoan của các cô giáo, các em học sinh và phụ huynh khi ngôi trường mới hoàn thành.

Tôi chỉ ước chúng ta có thể làm được nhiều hơn, làm sớm hơn để các em có nơi học tập, các cô giáo có nơi giảng dạy tốt hơn, phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình tới trường” – ông Sơn nói.

Thay mặt những người đóng góp xây dựng điểm Trường mầm non Pác Rà, ông Sơn gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đọc báo Tuổi Trẻ, trong đó có viên chức, người lao động của Trường đại học Công nghiệp TP.HCM và các đơn vị khác đã hưởng ứng lời kêu gọi của báo Tuổi Trẻ.

Theo ông Sơn, sau 4 ngày kêu gọi hưởng ứng, viên chức, người lao động Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đã đóng góp hơn 650 triệu đồng, cùng với 3 tỉ đồng quỹ phúc lợi nhà trường trích ra để chia sẻ với bà con bị ảnh hưởng mưa bão Yagi.

“Thông qua báo Tuổi Trẻ, chúng tôi gửi gắm và tin tưởng báo triển khai các chương trình, trong đó điểm Trường mầm non Pác Rà là một trong những công trình mà nhà trường đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ thực hiện. Thời gian tới, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ và các đơn vị để tiếp tục có những chương trình, hoạt động tương tự” – ông Sơn nói.

Pác Rà - Ảnh 9.
Pác Rà - Ảnh 10.

Điểm trường mới được xây dựng với tổng kinh phí gần 2,7 tỉ đồng, do toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn ủng hộ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ và một phần đóng góp của Công ty liên doanh Đại Dương và Trường đại học Công nghiệp TP.HCM – Ảnh: C.TUỆ

Công trình có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục

Ông Nguyễn Duy Chinh, phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), khẳng định đây là món quà quý báu và đầy ý nghĩa mà báo Tuổi Trẻ, Công ty liên doanh Đại Dương, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM và bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng.

Theo ông Chinh, mưa bão số 3 (bão Yagi) trên địa bàn huyện Bảo Lâm làm 11 người chết, gần 70 ngôi nhà sập đổ, sạt lở không thể sử dụng được. Nhiều hệ thống điện, đường, trường, trạm và công trình thủy lợi, cầu cống,… bị hư hỏng. Tổng thiệt hại khoảng 54 tỉ đồng.

Điểm Trường mầm non Pác Rà trong đợt mưa lũ này cũng bị đất đá từ ta luy dương phía sau sạt lở xuống gây sập đổ, làm công trình hư hỏng nặng, không thể sử dụng được.

Được sự chia sẻ của báo Tuổi Trẻ cùng đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ huyện Bảo Lâm xây dựng lại điểm Trường mầm non Pác Rà mới với tổng kinh phí gần 2,7 tỉ đồng.

“Công trình là niềm vui lớn, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục và đào tạo của huyện Bảo Lâm nói chung, của nhà trường nói riêng.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm xã hội, tấm lòng nhân ái, trao niềm tin, gieo con chữ, chắp cánh ước mưa đến các em nhỏ ở Pác Rà – những thế hệ mầm non tương lai của đất nước” – ông Chinh nhấn mạnh.

Cô trò Trường mầm non Pác Rà có điểm trường mới khang trang - Ảnh 11.

Lãnh đạo UBND huyện Bảo Lâm tặng bằng khen cho báo Tuổi Trẻ và Trường đại học Công nghiệp TP.HCM – Ảnh: C. TUỆ

Pác Rà - Ảnh 12.
Pác Rà - Ảnh 13.
Pác Rà - Ảnh 14.

Nhân dịp khánh thành điểm Trường mầm non Pác Rà, báo Tuổi Trẻ cũng đã trao hỗ trợ sinh kế cho 15 hộ bị thiệt hại nặng nề do bão số Yagi với tổng kinh phí khoảng 225 triệu đồng (khoảng 15 triệu đồng/hộ là 1 con bò giống).

Pác Rà - Ảnh 15.

Ngoài ra, Tập đoàn Morinaga Milk (Nhật Bản) còn tặng 10 thùng sữa cho trẻ em của điểm Trường mầm non Pác Rà (mỗi thùng 12 block sữa, mỗi block có 4 hộp sữa).

Cô trò Trường mầm non Pác Rà có điểm trường mới khang trang - Ảnh 16.

Từ năm học tới, cô trò Trường mầm non Pác Rà được học trong ngôi trường mới, khang trang – Ảnh: C.TUỆ

Có điểm trường mới toanh, cô trò không phải học tạm ở căn nhà gỗ xập xệ nữa - Ảnh 1.Dựng lại trường lớp sau cơn bão dữ

Những ngày cuối tháng 9, tại điểm trường mầm non Pác Rà, máy xúc đang múc liên tục những khối đất đá lên các xe tải cỡ lớn. Phía trong điểm trường, đất đá ngổn ngang, gương kính vỡ nát…