Con gái cựu Tổng thống Duterte chia sẻ di nguyện của cha từ The Hague

Con gái cựu Tổng thống Duterte chia sẻ di nguyện của cha từ The Hague

bởi

trong
Con gái cựu Tổng thống Duterte chia sẻ di nguyện của cha từ The Hague

Ông Duterte (phải) trong phòng xét xử của Tòa Hình sự quốc tế ở The Hague hôm 14.3 và luật sư biện hộ Salvador Medialdea

ẢNH: REUTERS

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 9.7 dẫn lời Phó tổng thống Philippines Sara Duterte cho biết cha bà là cựu Tổng thống Rodrigo Duterte muốn được hỏa thiêu ở The Hague (Hà Lan) nếu chẳng may ông qua đời khi đang bị giam giữ bởi Tòa Hình sự quốc tế (ICC).

Ông dặn dò con gái khi bà đến thăm hôm 8.7 tại cơ sở giam giữ của ICC ở The Hague. “Ông ấy nói rằng nếu mình qua đời tại Hà Lan, ông không muốn thi thể mình được đưa về Philippines. Ông chỉ muốn được hỏa thiêu tại đây và tro cốt được đưa về quê nhà”, bà Sara Duterte cho biết.

Tuy nhiên, bà nói với cha mình rằng họ sẽ phải bàn thêm trong tương lai, vì bà không ủng hộ hỏa thiêu. Đáp lời, cựu Tổng thống Duterte dọa rằng ông có thể trở thành ma ám nếu bà không nghe lời.

Trả lời câu hỏi về việc bà cảm thấy thế nào đối với ước muốn của cha, Phó tổng thống Philippines nói rằng điều đó là “tự nhiên” ở tuổi của ông ấy. “À, đó có lẽ là tự nhiên đối với người 80 tuổi phải không?”, bà đáp.

Theo bà, điều tốt đẹp là mọi người biết trước về những mong muốn sau cùng của ông để có thể đáp ứng khi đến lúc.

Trước đó, bà cho biết cha mình đã gầy đi nhiều khi bị ICC giam giữ, nhưng nói thêm rằng ông có vẻ khỏe mạnh.

Hồi tháng 4, khi nói chuyện qua điện thoại với con gái từ phòng giam ở Hà Lan, cựu Tổng thống Duterte cho biết mình có thể qua đời bất cứ lúc nào nên muốn về nước.

Ông ấy nói rằng mình đã già, có thể qua đời bất cứ lúc nào nên muốn trút hơi thở cuối cùng ở đất nước của mình.

Ông Duterte bị bắt tại sân bay Manila ngày 11.3 sau khi trở về từ Hồng Kông. Ngay sau đó, ông được đưa đến Hà Lan để giao cho ICC chờ xét xử về cáo buộc phạm tội án chống lại nhân loại, liên quan chiến dịch chống ma túy đẫm máu dưới nhiệm kỳ lãnh đạo của ông (2016-2022).

Theo số liệu chính thức của chính phủ Philippines, cuộc chiến chống ma túy của chính quyền ông đã khiến ít nhất 6.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các tổ chức giám sát nhân quyền ước tính số người chết trong cuộc chiến chống ma túy đó là từ 12.000 đến 30.000 người trong giai đoạn 2016-2019.