Con học lớp 3 viết chữ xấu như gà bới

Con học lớp 3 viết chữ xấu như gà bới

bởi

trong
Con học lớp 3 viết chữ xấu như gà bới

Chữ của con trai bạn tôi xấu đến nỗi cha mẹ không tài nào đọc được. Nhiều chỗ chính bé cũng không dịch nổi những chữ mình đã viết ra.

So với những thập kỷ trước, tôi thấy ngày nay có rất nhiều học sinh viết chữ quá cẩu thả, quá xấu. Một số người thì đổ lỗi cho… chiếc bút bi, khi họ cho rằng đại đa số các em học sinh bây giờ viết bằng bút bi nên nét chữ không được “chuẩn” như viết bút mực của ngày xưa.

Thế nhưng, theo tôi thì điều này thực ra cũng chỉ đúng một phần nào thôi, chứ nguyên nhân của việc nhiều em học sinh ngày nay viết chữ xấu, thậm chí quá xấu chủ yếu là do ngay từ lúc các em mới chập chững cắp sách đến trường, và bắt đầu làm quen với viên phấn và cây bút viết, nhiều cha mẹ đã phó mặc cho giáo viên dạy dỗ các em ở trường, mà không chú ý đến việc rèn luyện và uốn nắn nét chữ cho con trong khoảng thời gian các bé ở nhà.

Ở trường, trong các giờ tập viết, mặc dù giáo viên có nhiệt tình và chu đáo đến đâu thì việc cầm tay từng em để uốn nắn nét chữ là điều không thể vì thời gian có hạn, trong khi sĩ số của các lớp học thường rất đông. Cách dạy của giáo viên thường là viết mẫu trên bảng, hoặc các bài viết mẫu sẵn trong sách tập viết, rồi học sinh viết lại sao cho giống y chang.

Thế nhưng, do nhiều em có tính cẩu thả nên việc viết nguệch ngoạc cho xong, cho đủ mà không hề quan tâm đến đường nét đủ đầy của chữ viết là điều dễ thấy. Rèn luyện trẻ viết chữ đẹp ngay từ lúc các em mới chập chững làm quen với cây bút viết, cũng tương tự uốn một búp măng non mới nhú khỏi mặt đất. Vì khi bắt đầu viết và viết xấu, nhưng không được chỉnh sửa ngay, thì lâu dần sẽ trở thành một thói quen, một “nếp” rất khó thay đổi khi các em lớn dần lên.

>>

Tôi để ý có những em học sinh lớp 2, lớp 3 rồi mà viết chữ “xấu như gà bới”, nét chữ nghiêng ngả chẳng khác gì giun, dế, đã thế lại sai chính tả một cách trầm trọng. Ví dụ như con trai người bạn tôi, hiện học lớp 3 một trường tiểu học trong thành phố, viết chữ xấu và sai chính tả đến nỗi khi mang cuốn vở viết về nhà không chỉ cha mẹ bé không tài nào đọc được, “dịch” được, mà chính cu cậu nhiều chỗ cũng không đọc nổi những chữ mình đã viết ra, khi cha mẹ hỏi lại.

Mặc dù bạn tôi cũng hay la rầy, quát mắng con về chuyện chữ nghĩa, nhưng hình như cả hai vợ chồng bạn đều không hề muốn bỏ thời gian uốn nắn, luyện rèn chữ để con viết đẹp, viết đúng, mà chỉ giáo huấn, la rầy đại khái rồi cho qua chuyện luôn. Hệ quả là tình hình luyện viết chính tả của bé không thể khá khẩm lên nổi.

Theo tôi, rèn luyện nét chữ cũng là rèn tính cách của trẻ để các em cẩn thận hơn, kiên trì, nhẫn nại, cố gắng và luôn có chủ động sửa sai… Chính vì thế, ngoài thời gian học ở trường thì khi ở nhà, các bậc phụ huynh cần cố gắng dành chút thời gian rảnh rỗi, để cầm tay uốn nắn dạy con viết đúng, viết đẹp, viết đúng chính tả. Không thể cứ phó mặc hết việc luyện chữ cho thầy cô ở trên lớp.

Nguyễn Thúy Uyên