Con trai tôi gội đầu cũng gào khóc vì quá nhút nhát

Con trai tôi gội đầu cũng gào khóc vì quá nhút nhát

bởi

trong
Con trai tôi gội đầu cũng gào khóc vì quá nhút nhát

Bằng tuổi cháu, tôi đã leo trèo, khám phá nhiều thứ mới mẻ.

Tôi có một bé gái 7 tuổi và một bé trai 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Bản thân tôi là con thứ trong gia đình nên ít được bố mẹ để ý hơn chị lớn. Hiểu được cảm giác đó nên tôi luôn cố gắng cân bằng tình cảm dành cho cả hai con.

Nhưng con trai tôi quả thật rất nhát, cháu không hề nhát trong giao tiếp, mà nhát trong các hoạt động nhỏ hàng ngày.

Khi gội đầu cho cháu, tuy mọi người đã cố nhẹ nhàng nhưng cháu vẫn gào khóc không ngừng. Hay như nhỏ thuốc mắt cháu cũng giãy giụa, thậm chí đạp vào người tôi.

Những chuyện chưa từng làm, cháu quyết không làm mặc cho vợ chồng tôi cổ vũ, khuyên nhủ, thậm chí làm năn nỉ.

Bản thân tôi khá nóng tính, những lần như vậy lại mắng nhiếc cháu. Sau đó nghĩ lại tôi thấy thương con và thấy bản thân thật tệ. Nhưng sự thật là bằng tuổi cháu tôi từng leo trèo, đu cây khám phá nhiều thứ mang lại ký ức đẹp về tuổi thơ.

Xin hỏi mọi người có kinh nghiệm, tôi nên làm thế nào để cho cháu có thể mạnh dạn hơn? Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến.

Đặng Nam