Hành trình lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng
Ông Lộc không thể quên quãng thời gian cách đây 30 năm, khi một mình lặn lội ra các tỉnh phía bắc mưu sinh. Những ngày bươn chải ấy, một chàng trai trẻ háo hức vào đời nhưng cũng đầy kham khổ, chỉ mong sao có được bữa cơm no bụng là mãn nguyện. Quảng Ninh ngày đó non xanh nước biếc là thế, nhưng ông chẳng có dịp nào thong thả thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên.
Nhớ lại thuở hàn vi, ông Lộc kể: Gia đình đông anh em, cha mẹ bám ruộng đồng, hai em còn đang đi học. Là anh cả trong nhà, ông hiểu mình không thể tiếp tục trông vào nồi cơm đạm bạc từ ruộng lúa, thành quả từ những giọt mồ hôi của cha mẹ. Không còn con đường nào khác, ông rời quê đi làm thuê, nuôi ước mơ đổi đời bằng chính đôi tay và nghị lực của mình.
Những năm tháng làm thuê vất vả, ông Lộc luôn ấp ủ trong lòng một ý chí: Phải tự mình vươn lên làm giàu. Dù cuộc sống bộn bề khó khăn, ông vẫn kiên trì quan sát, học hỏi cách làm ăn của các ông chủ. Những trải nghiệm ấy, với ông là vốn quý, là những bài học xương máu mà nếu tự mình bươn chải hàng chục năm cũng chưa chắc đã có được.
Khi trở về quê khởi nghiệp, ông chỉ có trong tay số vốn khiêm tốn. Nhưng thứ quý giá hơn cả là những trải nghiệm, tư duy làm ăn đã được ông chắt chiu, chuẩn bị sẵn sàng từ những năm tháng lăn lộn xa xứ.
Những bước đầu tiên là xin xây dựng các công trình đường bê tông nông thôn, rồi đến những công trình lớn hơn như đường giao thông, cầu, bờ kè… Dần dần, công ty bắt đầu đảm nhận các dự án giao thông quy mô lớn như thi công, cung cấp vật tư cho dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua Quảng Ngãi, san lấp mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất…
Từ nền tảng đó, Công ty TNHH Lộc Thịnh ngày càng mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề: sản xuất bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, nghiền đá, cung cấp thiết bị xây dựng, xe chuyên chở… Với kết quả kinh doanh khả quan, công ty hiện giải quyết việc làm ổn định cho gần 40 lao động địa phương, thu nhập khá, có thưởng vào các dịp lễ tết. Mỗi ngày làm việc tại Lộc Thịnh luôn rộn rã tiếng cười và tình thân của người lao động.

Trạm bê tông nhựa và phương tiện chuyên chở bê tông của Công ty TNHH Lộc Thịnh
ẢNH: BÁ SƠN
Giữ trọn nghĩa tình với quê hương, cộng đồng
Dù làm ăn có lúc thăng trầm, nhưng ông Lộc luôn tin vào chữ “nghĩa”. Nhờ sống tốt với anh em, bạn bè, người thân và cả bà con xóm làng, nên khi công ty gặp khó khăn, vẫn có người sẵn sàng tiếp sức. “Đời trả lại cho mình sự may mắn cũng từ cái nghĩa, cái tình đó”, ông Lộc chia sẻ.
Cũng chính từ tinh thần “trả nghĩa” ấy, ông Lộc luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Với quê hương Bình Hiệp, nơi chôn nhau cắt rốn, ông tài trợ xây dựng nhiều tuyến đường bê tông nông thôn, hỗ trợ người nghèo xây nhà kiên cố thay nhà tạm, xây nhà cho gia đình chính sách. Dịp lễ, tết hay đầu năm học mới, công ty đều có quà, học bổng gửi đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ là một doanh nhân thành công, ông Phạm Văn Lộc còn là người giữ trọn nghĩa ân tình với quê hương, với cộng đồng, và đó là kim chỉ nam cho hành trình kinh doanh bền vững của ông.